Vừa bước vào nhà con gái, ông Bình đã bị sốc nặng khi thấy chị Thúy đã tử vong với con dao bầu bên cạnh, còn con rể là anh Hợp thì chết trong tư thế treo cổ trên xà bếp. Chuyện này nghe mà rợn người luôn á...
Chiều 31/5, Đại tá Phạm Văn Hội - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ cái chết của cặp vợ chồng này.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 chiều ngày 30/5, ông Đinh Văn Bình (sinh năm 1963, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) qua thăm con gái là chị Đinh Thị Thúy (sinh năm 1985, cùng xã).
Lúc vào nhà, ông Bình choáng váng khi phát hiện chị Thúy đã tử vong, nằm sấp trên sàn với nhiều vết thương trên người, bên cạnh có một con dao bầu. Còn con rể là anh Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1978) thì đã chết trong tư thế treo cổ trên xà bếp. Được biết anh Hợp hiện là giáo viên ở Nghệ An.
Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Nho Quan đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Theo điều tra ban đầu thì chị Thúy và anh Hợp có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, đã làm đơn ly hôn gửi đến TAND huyện Nho Quan và đang chờ giải quyết. Nhiều người đặt nghi vấn người chồng có thể đã đâm chết vợ rồi sau đó treo cổ tự tử.
Nguồn: kenh14.vn