Chuyện buồn ở chung cư Hà Nội: Chủ nhà đến gõ cửa mãi không thấy ai mở, vào trong mới phát hiện sự thật đau lòng

39acb39dbc420a11741c.jpg


Ngày 30/7, liên quan đến vụ việc nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), nhiều cư dân nơi đây đã chia sẻ thông tin về nạn nhân.

Theo VietNamNet, nạn nhân là anh Đỗ A.T. (SN 1991, quê Lào Cai), đã sống ở tòa nhà này khá lâu. Hàng xóm thường chạm mặt anh ở thang máy hoặc sảnh mỗi khi anh xuống nhận đồ ăn và đồ dùng hàng ngày.

Bà Nguyễn T.H. (60 tuổi), một cư dân cùng tòa, kể lại: "Tôi hay gặp anh ấy lắm. Nhìn bề ngoài xăm mình nhiều nên ai cũng sợ, nhưng thật ra gương mặt nhìn rất hiền".

Chị Đỗ V.N. (26 tuổi), ở cùng tầng với nạn nhân, cho biết anh T. thuê căn hộ số 20XX và thỉnh thoảng hai người có gặp nhau. Theo chị N. kể lại, khoảng 18h30 ngày 29/7, chủ căn hộ đã đến gõ cửa liên tục nhưng không ai trả lời.

"Vì liên lạc hoài không được, chủ nhà phải nhờ ban quản lý và bảo vệ mở cửa hộ. Ai ngờ khi cửa vừa mở, mọi người sốc nặng khi phát hiện anh T. đã mất trong căn hộ nên đành phải báo công an ngay", VietNamNet dẫn lời chị N.

4aad122774ad27fe73bd.jpg


Một người phụ nữ sống trong khu chung cư chia sẻ với báo Phụ nữ mới rằng bà vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc tối hôm trước.

"Tối qua cô có xuống xem. Cô ở đây hơn 4 năm rồi nên vẫn thường thấy bạn ấy. Bạn ấy ở đây lâu lắm, có lẽ chuyển phòng này qua phòng khác thôi. Cô gặp nhiều lần nhưng bạn ấy ít khi xuống dưới. Thỉnh thoảng sáng sớm hoặc trưa, bạn chỉ xuống lấy đồ rồi lên luôn, không đứng lâu hay tán gẫu với ai cả. Dáng người bạn ấy hơi gầy, nhưng lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, tóc tai chỉn chu. Cô nhớ bạn ấy hay mặc áo màu vàng", người phụ nữ này kể.

Cùng ngày 30/7, báo Dân Trí đưa tin Công an phường Tây Mỗ, TP Hà Nội, đang điều tra nguyên nhân cái chết của nam thanh niên này.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top