BinStar9800
New member
Đêm định mệnh ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) khiến ai cũng phải rùng mình. Sau 30 phút lực lượng cứu hỏa dập lửa dữ dội, hiện trường để lại cảnh tượng thực sự đau lòng: 3 thi thể cháy đen, đồ đạc nằm la liệt, nhiều thứ biến dạng đến mức không nhận ra... Quá nặng nề luôn
Vào khoảng 0h40 rạng sáng 8/2, người dân ở địa phương giật mình khi phát hiện căn nhà của anh P.B.T (SN 1984, trú tại thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bốc cháy ngùn ngụt. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tin báo, lập tức có mặt để dập lửa và tiến hành điều tra nguyên nhân.
Nhìn hiện trường mà xót xa: đồ đạc bên trong biến dạng hoàn toàn, nhìn đáng sợ vô cùng.
Căn nhà vốn là một hàng quán, hàng hóa bên trong cháy rụi hết, những gì còn lại đều không còn nguyên vẹn nữa.
Một can xăng được công an thu giữ làm vật chứng.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường một cách cực kỳ tỉ mỉ để tìm ra nguyên nhân chính xác.
Điều đau lòng nhất chính là chiếc giường nơi phát hiện 3 thi thể cháy đen, biến dạng của ba bố con trong một gia đình: anh P.B.T (bố) cùng hai con là cháu P.B.Q.T (10 tuổi) và P.G.T (3 tuổi, cùng ngụ xã Phong Hòa). Nghẹn ngào quá đi
Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân được cho là do anh P.B.T buồn chuyện gia đình, nghĩ quẫn nên đã dùng xăng tự thiêu ngay tại nhà. Hành động này đã cướp đi sinh mạng của cả ba bố con một cách đau lòng. Công an cũng phát hiện thư tuyệt mệnh của anh T. tại hiện trường.
Nhắc lại chút, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 8/2 tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) với hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến 3 bố con cùng ra đi.
Qua xác minh, các nạn nhân gồm anh P.B.T. (36 tuổi) cùng hai con trai P.B.Q.T (10 tuổi) và P.G.T (3 tuổi, cùng ngụ xã Phong Hòa).
Nguồn: kenh14.vn