Chuyện buồn: Khỉ Mặt đỏ quý hiếm bị giết hại đem đi bán

ThoVN3972

New member
4a7ba022a42d67f89a16.jpg


Sáng 13/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin một vụ việc siêu đau lòng: Lực lượng cảnh sát môi trường đã bắt giữ một vụ vận chuyển mấy con khỉ quý hiếm đang trên đường từ Huế ra Vinh để... bán thịt

Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà), lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ thì bắt quả tang bà Lê Thị H. (50 tuổi, ở phường An Hòa, TP Huế) đang vận chuyển tận 5 cá thể khỉ đi tiêu thụ.

Điều đau lòng nhất là trong số động vật hoang dã bị tịch thu, có tới 4 con khỉ Mặt đỏ - loài quý hiếm cần được bảo vệ Tệ hơn nữa, tất cả những con khỉ này đều đã bị giết hại, xẻ thịt và lấy hết nội tạng trước khi công an phát hiện...



Khai với công an, bà H. cho biết mấy con khỉ này được bà gom mua lại từ những người chuyên đi rừng ở xã Bình Điền (thị xã Hương Trà). Mục đích? Để chở ra tận thành phố Vinh (Nghệ An) bán kiếm lời



Hiện tại, lực lượng công an đã bàn giao các cá thể khỉ bị săn bắt, vận chuyển trái phép này cho cơ quan kiểm lâm TP Huế để xử lý và tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top