Olympic là sân chơi chứng kiến những huyền thoại như Michael Phelps, Usain Bolt "cháy" hết mình. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là những góc khuất ít người để ý
Không thể chối cãi được là Olympic có sức ảnh hưởng cực mạnh trên toàn cầu. Hằng ngày, fan hâm mộ không chỉ cày view xem đoàn thể thao nước mình thi đấu, mà còn mong ngóng xem những huyền thoại như Michael Phelps, Usain Bolt lập thêm kỷ lục "đỉnh của chóp".
Những tấm huy chương giành được mang đến nguồn cảm hứng khổng lồ không chỉ trong làng thể thao mà còn lay động cả triệu trái tim người dân.
Thế nhưng, để tổ chức một Olympic hoành tráng thế kia, nước chủ nhà Brazil đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Chưa kể đến núi tiền khủng mà chính phủ phải chi, hàng loạt sinh viên tại thành phố Rio de Janeiro đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề
Theo đó, cả đống trường đại học tại đây đã phải đóng cửa vì thiếu ngân sách, khiến 85,000 sinh viên rơi vào tình trạng "thất học" nghiêm trọng.
Brayan Guedes, một bạn sinh viên luật 19 tuổi phải đi làm hỗ trợ công nghệ tại Công viên Olympic, tâm sự: "Chính phủ không chi tiền, nên mình chả biết bao giờ mới được đi học trở lại.
Người ta bảo trường mình sẽ mở cửa lại sau Olympic nhưng ai mà biết được. Mình yêu đất nước này, yêu thành phố này nhưng mình không tự hào chút nào với những gì đang xảy ra. Cần phải có sự thay đổi ngay bây giờ luôn".
Tính đến thời điểm hiện tại, trường của Brayan Guedes đã "đóng băng" được 4 tháng rồi
Fernanda Diva, một nữ sinh ngành công nghệ nano rất nhiệt tình tham gia hỗ trợ các hoạt động tại Olympic. Nhưng bạn ấy cũng không giấu được sự lo lắng:
"Các sinh viên đang rơi vào trạng thái stress, sợ hãi và làm những chuyện điên rồ. Họ không thể chấp nhận việc bị đuổi khỏi trường đại học.
Từ 7 năm trước, khi Rio giành quyền đăng cai Olympic, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Chính phủ không còn đủ tiền để đầu tư vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục hay lực lượng an ninh nữa.
Chúng mình sống mà không có sự an toàn. Trộm cắp, giết người xảy ra thường xuyên hơn. Ai dám bước chân ra khỏi nhà khi mà không chắc có thể về nhà nguyên vẹn không?".
Một diễn biến khác, các tình nguyện viên cho Olympic cũng đang "kêu trời" vì chế độ đãi ngộ. Rất nhiều người đã phải làm việc liên tục không nghỉ suốt 2 tuần, lịch trình thay đổi liên tục, mà không có đủ đồ ăn. Một số phải "cày" đến 8, 9 tiếng liền mà chỉ được cấp... bimbim lót dạ thôi
Một tình nguyện viên tên Luis Moreira bức xúc nói: "Rất nhiều người đã phải bỏ cuộc. Đúng là chúng mình làm việc này vì đam mê, nhưng BTC đã lợi dụng các tình nguyện viên. Họ dùng chúng mình để làm ra tiền, đem lại lợi ích cho họ".
Nguồn: soha.vn