Chuyện buồn giữa sáng chủ nhật: Bác bảo vệ qua đời trong phòng gác, cả trường phải hủy họp phụ huynh

Sáng ngày 19/1, các thầy cô đến trường THCS Lê Hồng Phong (thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để chuẩn bị họp phụ huynh cuối kỳ I như kế hoạch. Nhưng ai ngờ, một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra khiến cả trường phải hủy bỏ buổi họp.

Theo lãnh đạo thị trấn Hưng Nguyên cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân một nam bảo vệ trường học tử vong ngay tại phòng gác của mình.

54bbd9e0411b8c4f03ed.jpg


Cụ thể, vào khoảng 7h sáng 19/1, các thầy cô giáo đến trường như thường lệ để chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh cuối kỳ. Nhưng lạ lùng là không thấy bác H. (sinh năm 1968, làm bảo vệ trường) mở cổng đón như mọi ngày.

Sau khi đứng ngoài gọi mãi không thấy ai trả lời, một số thầy cô lo lắng liền trèo cổng vào kiểm tra. Và thật sự là một cú sốc khi phát hiện bác H. đã tử vong ngay trong phòng gác bảo vệ

Ngay lập tức, nhà trường đã báo cho chính quyền địa phương và công an. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

20728dded92b4d996b2d.jpg


Tại hiện trường, bác H. được phát hiện đang nằm trên giường trong tư thế như đang ngủ. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết không phát hiện dấu hiệu gì bất thường trên người nạn nhân.

Được biết, bác H. đã gắn bó với trường THCS Lê Hồng Phong được khoảng 5 năm trời. Trong sáng cùng ngày, gia đình đã xin không khám nghiệm tử thi và đã đưa bác về mai táng theo phong tục truyền thống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top