Liên quan đến vụ cháy xe khách giường nằm siêu nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương, những hành khách may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên dữ dội giữa đêm
Ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế và các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chạy thoát thân trong gang tấc, hai vợ chồng là người cuối cùng rời xe
Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn hộ lan dài gần 100m bị hư hỏng nặng sau cú va chạm, cỏ ven đường cũng bị cháy xém. Các hành khách may mắn thoát nạn đã được đưa về trụ sở Công an xã Hưng Thịnh để nghỉ ngơi và ổn định tinh thần.
Chị T., một hành khách quê Khánh Hòa, cho biết chiếc xe khách giường nằm 24 chỗ xuất phát từ khu vực Phan Rang lúc khoảng 22h ngày 20/7, chở hành khách về TP.HCM.
Đến khoảng 2h30 sáng 21/7, khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1 qua xã Hưng Thịnh, phương tiện bất ngờ va chạm mạnh với hệ thống hộ lan bên phải đường.
"Sau tiếng va chạm rất lớn, tôi nghe tiếng xẹt lửa rồi xe bốc cháy. Vợ chồng tôi nằm ở các giường phía sau, may mắn lúc đó cả hai đều chưa ngủ nên kịp chạy ra ngoài. Nhiều người khác đang ngủ nên không kịp thoát thân", chị T. kể.
Chồng chị T. cho biết hai vợ chồng là những hành khách cuối cùng rời khỏi chiếc xe trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện: "Lúc chúng tôi thoát ra, lửa đã cháy rất lớn. Nếu chậm thêm vài chục giây thôi thì chắc chắn không thể thoát kịp".
Bà ôm chặt cháu nhỏ lao khỏi biển lửa trong giây phút sinh tử
Bà Nguyễn Thị Kim Trang (quê Khánh Hòa) cho biết bà đi cùng một cháu nhỏ và nằm ở khu vực phía trước xe.
Theo bà Trang, khi xe đang lưu thông, một tiếng va chạm lớn bất ngờ vang lên khiến nhiều hành khách giật mình tỉnh giấc. Chỉ ít giây sau, bà nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ở khu vực đầu xe, ngay gần cửa lên xuống.
"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau vang khắp xe. Nhiều người vừa tỉnh ngủ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khói và hơi nóng đã tràn vào bên trong", bà kể.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bà chỉ kịp ôm chặt cháu nhỏ rồi tìm đường thoát thân. Do nằm gần cửa trước, hai bà cháu nhanh chóng tiếp cận được lối ra: "Khi đến cửa, tài xế đã hỗ trợ đưa hai bà cháu xuống. Vừa ra ngoài, tôi chỉ biết ôm cháu chạy thật xa khỏi chiếc xe".
Đứng bên ngoài, bà bất lực chứng kiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khoang hành khách. Khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến người dân xung quanh gần như không thể tiếp cận để cứu những người còn mắc kẹt.
Đến nay, bà Trang vẫn chưa hết ám ảnh: "Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ cố ôm cháu thoát ra ngoài. Nếu chậm thêm một chút, không biết chuyện gì sẽ xảy ra".
Bỏ lại điện thoại, giấy tờ để giành lấy mạng sống
Cũng là một trong những người may mắn thoát nạn, chị Nguyễn Thị Uyên Thư (quê Khánh Hòa) cho biết chị đang trên đường vào TP.HCM khám bệnh thì gặp nạn.
Thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng va chạm lớn. Ban đầu, chị chỉ nghĩ chiếc xe gặp sự cố thông thường. Tuy nhiên, khi mở mắt, chị thấy nhiều hành khách đang hốt hoảng tìm đường thoát thân.
Không kịp suy nghĩ, chị bỏ lại toàn bộ giấy tờ khám bệnh, điện thoại và đồ dùng cá nhân để chạy ra ngoài: "Tôi chỉ nghĩ phải rời khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt".
Theo chị Thư, xe có đông hành khách trong khi lối đi giữa các dãy giường khá hẹp. Khi phát hiện cháy, mọi người đồng loạt tìm cách thoát ra ngoài khiến khoang xe trở nên hỗn loạn.
Giữa dòng người chen chúc, chị cố bám theo những người phía trước để tìm đến cửa thoát hiểm. Vừa đặt chân xuống mặt đường, chị tiếp tục chạy ra xa vì lo ngọn lửa có thể bùng phát mạnh hơn hoặc phát nổ.
Dù không bị thương, nữ hành khách cho biết đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại: "Chân tay tôi vẫn bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Hình ảnh những hành khách hoảng loạn giữa khói lửa cứ hiện lên trong đầu".
Đối với chị, việc mất toàn bộ hành lý không còn quá quan trọng sau biến cố vừa trải qua: "Tôi đã may mắn thoát ra ngoài. Hành lý có thể mất nhưng lúc ấy giữ được tính mạng là điều quan trọng nhất".
Người dân xung quanh bất lực nhìn xe khách chìm trong biển lửa
Cách hiện trường khoảng 50m, vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba là những người đầu tiên phát hiện vụ việc.
Bà Ba cho biết thời điểm đó đang chuẩn bị bán đồ ăn sáng thì nghe một tiếng động rất lớn: "Tôi nhìn ra thấy xe khách bốc cháy nên gọi chồng cùng hàng xóm chạy đến cứu người. Nhưng khi đến nơi thì lửa đã bùng lên dữ dội. Những người thoát được ra ngoài liên tục gào khóc, kêu cứu vì người thân vẫn mắc kẹt bên trong".
Ngay sau đó, chồng bà Ba chạy đến Công an xã Hưng Thịnh, cách hiện trường khoảng 200m để báo tin.
Khoảng 15 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt nhưng lúc này toàn bộ chiếc xe đã bị ngọn lửa bao trùm.
Theo bà Ba, ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe sau cú va chạm với hộ lan, khiến nhiều hành khách phía trong không còn cơ hội thoát thân: "Người dân ai cũng muốn cứu nhưng lửa quá lớn, không thể tiếp cận. Nhìn người thân các nạn nhân khóc ngất bên đường mà ai cũng xót xa".
Tài xế khai buồn ngủ, xe bốc cháy từ khu vực gầm phía trước
Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê Khánh Hòa) khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái, khiến xe va chạm với hộ lan bên phải Quốc lộ 1.
Sau cú tông, lửa được xác định bùng phát từ khu vực gầm phía trước, gần bình nhiên liệu, rồi nhanh chóng lan khắp xe.
Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe khách mang biển số 50E-447.xx là xe giường nằm nhãn hiệu Kim Long, sản xuất năm 2026.
Phương tiện được cấp giấy chứng nhận miễn kiểm định lần đầu vào ngày 28/1/2026, có thời hạn đến ngày 27/1/2028 và được phép chở tối đa 25 người, gồm 24 giường nằm và 1 ghế ngồi.
Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.
Nguồn: techz.vn