Hôm 14/9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ anh Dương Văn Danh (sinh năm 1983, sống ở ấp Kinh 5B, xã Tân Hội) để điều tra về hành vi "Giết người". Nghe thôi đã thấy nặng nề rồi đúng không?
Theo báo Công An Nhân Dân, anh Danh làm nghề ngư phủ, tiền kiếm được chủ yếu dùng để phụ giúp gia đình và hỗ trợ vợ chồng anh P.V.C. (sinh năm 1982, là em rể của Danh, cũng sống ở ấp Kinh 5B) chăm lo các con nhỏ.
Vì thường xuyên giúp đỡ gia đình, anh Danh được vợ chồng C. quý mến lắm. Nhưng mà plot twist là anh C. hay uống rượu rồi kiếm chuyện đánh Danh. May mà những lần trước người thân kịp thời can ngăn kẻo chuyện to.
Khoảng 9h sáng ngày 11/9, anh Danh đến nhà hàng xóm uống rượu. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, anh về nhà nấu cơm cho các con của C.
Sau bữa cơm, biết anh C. đang uống rượu ở nhà người quen trong xóm nên Danh đến gọi em rể về. Tại đây, hai người cự cãi rồi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Anh Danh sau đó bỏ về nhà trước.
Thế nhưng anh C. cũng về và tiếp tục chửi, đánh Danh. Người này còn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu và người anh Danh nữa.
Bực mình trước hành động của em rể, anh Danh xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Danh nhặt một khúc gỗ đánh vào đầu C., khiến người này gục xuống tại chỗ luôn.
Sau đó, anh C. vào nhà nằm ngủ. Đến sáng 12/9, gia đình phát hiện anh C. đã qua đời rồi
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là chấn thương sọ não.
Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm.
Nguồn: techz.vn