Những ngày cuối đời, cụ Diêm Hoài Lễ bệnh nặng lắm luôn, ngày nào cũng phải chịu đựng đau đớn không tưởng
## Nhận đóng "Tây Du Ký" mà không lấy đồng lương nào
Trong bộ Tây Du Ký huyền thoại năm 1986, ngoài team Đường Tăng - Tôn Ngộ Không - Trư Bát Giới thì Sa Tăng cũng là nhân vật để lại dấu ấn cực mạnh trong lòng các mọt phim nè. Có 2 diễn viên đóng vai này là Diêm Hoài Lễ và Vương Đại Cương, nhưng mà người được yêu thích nhất vẫn là cố nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ.
Ít ai ngờ rằng khi đóng Tây Du Ký, bác Diêm Hoài Lễ đã 50 tuổi rồi đó! Trong hội 4 thầy trò Đường Tăng, bác cũng là người lớn tuổi nhất. Dù không còn trẻ nữa nhưng bác vẫn "xả thân" hết mình vì vai diễn, không ngại khó khăn gian khổ tí nào
Với khả năng nhập vai đỉnh của chóp, Diêm Hoài Lễ được mệnh danh là "Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh" luôn
Nghe đâu ngay từ lúc đoàn phim còn đang tuyển người đóng Sa Tăng, bác Diêm Hoài Lễ đã chăm tập luyện diễn xuất dù chưa biết có được giao vai không. Chính vì cố gắng hết mình nên khi hoá thân thành Sa Tăng, bác đã diễn cực đỉnh, chinh phục được hết thảy khán giả luôn
Cho đến giờ, hình ảnh Sa Tăng ít nói nhưng siêng năng, chân chất của bác vẫn in đậm trong trái tim mọi người. Thậm chí bác còn được ca ngợi là Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh ấy. Về sau có nhiều diễn viên khác cũng đóng vai này nhưng vẫn không ai vượt qua được "cái bóng" quá lớn của bác cả
Điều đặc biệt là tuy đóng góp cực lớn vào thành công của Tây Du Ký nhưng bác Diêm Hoài Lễ lại không nhận một xu thù lao nào cả. Hành động cao đẹp này càng khiến nhiều người thêm cảm phục tấm lòng và tình yêu dành cho nghệ thuật của bác
## Tình bạn chân thành với "Trư Bát Giới"
Không chỉ được khen về diễn xuất, nhân cách, bác Diêm Hoài Lễ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có tình bạn đẹp với "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa. Hồi đóng Tây Du Ký, vì có nhiều cảnh quay chung nên hai bác thân thiết với nhau nhất trong dàn cast chính. Tình nghĩa huynh đệ của họ không chỉ có trên phim mà còn sâu đậm ngoài đời thực nữa
Mã Đức Hoa kể lại, vào những năm 1980, điều kiện quay phim Tây Du Ký thiếu thốn vô cùng. Mỗi khi đến những nơi xa xôi, cả đoàn thường xảy ra tình trạng chen chúc nhau lấy cơm hộp. Lúc đó sau khi quay xong, mọi người sẽ ùa vào nhận hộp cơm. Nhưng do phải tốn nhiều thời gian tháo bộ râu hoá trang rậm rạp, bác Diêm Hoài Lễ không kịp lấy đủ đồ ăn
"Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ và "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa có tình bạn sâu đậm từ trong phim ra ngoài đời
Thấy vậy, Mã Đức Hoa thường chia cho bác một phần đồ ăn của mình. Cứ mỗi khi quay xong, họ lại ngồi cùng nhau ăn cơm, san sẻ từng gắp rau miếng thịt. Khi được hỏi tại sao lại sẵn sàng nhường đồ ăn cho Diêm Hoài Lễ, Mã Đức Hoa tâm sự bác nghĩ vai diễn của đàn anh tốn rất nhiều năng lượng nên cần ăn nhiều hơn.
Hơn nữa, bác rất ngưỡng mộ tình yêu nghệ thuật của Diêm Hoài Lễ. Trong Tây Du Ký, ngoài Sa Tăng, bác họ Diêm còn tình nguyện đóng nhiều vai không lương nữa đó. Theo Mã Đức Hoa, tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật này không phải ai cũng có được
Chính những ngày tháng chia sẻ cùng nhau ấy đã vun đắp cho tình bạn giữa Diêm Hoài Lễ và Mã Đức Hoa càng thêm sâu nặng. Về sau, trước khi ra đi, người mà "Sa Tăng" muốn gặp mặt nhất cũng chính là nhị ca "Trư Bát Giới"
## Cuối đời bị bệnh tật hành hạ, lúc mất không thể nhắm mắt
Những ngày tháng cuối đời, bác Diêm Hoài Lễ bệnh nặng lắm, ngày nào cũng phải chống chọi với những cơn đau không tưởng.
Mã Đức Hoa từng xót xa tiết lộ: "Diêm Hoài Lễ bị viêm phổi, căn bệnh khủng khiếp lắm. Anh ấy không thể ngửi thấy gì, ăn vào cũng chẳng cảm nhận được mùi vị, mắt bị lòa, tai cũng không nghe thấy rõ. Khi ra đi, anh ấy cũng đau đớn vô cùng"
Khi biết nguyên nhân khiến bác Diêm Hoài Lễ mắc bệnh, nhiều người lại càng rơi nước mắt. Theo Mã Đức Hoa, trong một lần đoàn phim Tây Du Ký đến một ngôi làng nhỏ quay phim, vì trong phòng có quá nhiều muỗi nên ê-kíp đã đốt hương muỗi và nhắc mọi người ra ngoài.
Diêm Hoài Lễ phải ngồi xe lăn vào những ngày tháng cuối đời do lâm bệnh nặng
Tuy nhiên bác Diêm Hoài Lễ lại bảo không sao và ở lại. Lần ấy, "Sa Tăng" bị trúng độc ảnh hưởng đến phổi nhưng lại không hề hay biết. Sau khi quay phim xong trở về Bắc Kinh, bác bất ngờ bị ngất trong một chuyến du lịch. Khi đưa tới bệnh viện cấp cứu, phổi của bác Diêm Hoài Lễ đã sưng to rồi. Từ đó căn bệnh của bác ngày càng nghiêm trọng
Năm 2009, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, bác Diêm Hoài Lễ trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, hưởng thọ 73 tuổi. Khi bác ra đi, trong phòng bệnh có bốn người là vợ, con trai, Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thụy.
Lục Tiểu Linh Đồng nghẹn ngào kể lại giây phút gặp bác Diêm Hoài Lễ lần cuối: "Khi tôi đến, anh ấy đang được các bác sĩ cấp cứu và thở oxy, dường như không còn tỉnh táo nữa. Vợ Hoài Lễ nói với chồng: Anh ơi, đại sư huynh đến thăm anh này. Tuy không nói được nhưng tôi thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Hoài Lễ"
Theo Lục Tiểu Linh Đồng, có lẽ vì không gặp được Mã Đức Hoa nên khi ra đi bác Diêm Hoài Lễ đã không thể nhắm mắt. Còn Mã Đức Hoa, vì không thể gặp người bạn thân thiết lần cuối, bác đã bật khóc nức nở luôn
Mã Đức Hoa khóc nức nở trong tang lễ của Diêm Hoài Lễ
Bác nghệ sĩ tâm sự: "Sáng hôm ấy, Lục Tiểu Linh Đồng gọi điện bảo tôi tới ngay bệnh viện. Nhà tôi cách bệnh viện rất xa, lại gặp tắc đường nữa nên tôi không tới kịp. Khi đến nơi, Diêm Hoài Lễ đã mất rồi"
Lúc đó "Trư Bát Giới" chỉ còn biết quỳ xuống bên giường, ghé sát tai "Sa Tăng" và nói: "Nhị sư huynh tới gặp anh đây"...
Nguồn: soha.vn