Ngay khi "ăn mừng hụt", nữ võ sĩ Muay Thái Phan Thị Ngọc Linh đã khóc ròng vì bị trọng tài xử ép không tưởng luôn!
Khoảnh khắc bị xử ép trắng trợn tại SEA Games 2013
Ở SEA Games, các môn võ đối kháng luôn có nguy cơ bị trọng tài "chơi xấu" cao nhất, và Muay chính là món đặc sản xui xẻo này.
Tại SEA Games 27/2013 ở Myanmar, có tới 2 võ sĩ Muay Việt Nam phải khóc tức tưởi ngay trên võ đài vì bị xử ép quá trắng trợn. Bên cạnh hình ảnh Nguyễn Trần Duy Nhất khóc sau khi bị xử thua võ sĩ Lào, còn có case của Ngọc Linh – người mất oan tấm HCV theo cách đau lòng không kém.
Ở hạng 57kg nữ, Phan Thị Ngọc Linh đã đấu cực xuất sắc để lọt vào chung kết gặp đối thủ Thái Lan. Dù Muay là môn sở trường của người Thái, nhưng Ngọc Linh thi đấu quá tốt, có nhiều pha đánh ăn điểm vượt trội hẳn. Vậy mà khi công bố kết quả, các trọng tài vẫn xử Linh thua, chỉ được HCB thôi. Sao mà oan nghiệt vậy trời!
Điều đau lòng nhất là lúc trọng tài chuẩn bị xướng tên người thắng, Ngọc Linh còn nhảy lên ăn mừng vì tự tin mình sẽ vô địch. Nhưng khoảnh khắc hy vọng ấy tan biến ngay lập tức, thay vào đó là những giọt nước mắt đắng cay.
Thậm chí BLV Việt Nam còn phải lên tiếng: "Thật oan uổng cho các võ sĩ Muay Việt Nam, thật oan uổng cho Ngọc Linh. Các trọng tài đã lấy đi rất nhiều nước mắt của các VĐV khi liên tục xử ép, từ hạng cân 48kg của Bùi Thị Quỳnh và bây giờ là Phan Thị Ngọc Linh". Nghe mà thấy tức á!
Đáng tiếc hơn: Cô là nhà vô địch thế giới đương nhiệm!
Điều siêu đáng tiếc với Muay Việt Nam và Ngọc Linh là trước SEA Games 2013, cô vốn là nhà đương kim vô địch thế giới đấy nhé! Lần bị xử ép này cũng là lúc Linh gần tấm HCV SEA Games nhất, và không còn cơ hội nào nữa vì cô đã giải nghệ vào 2014 rồi huhu.
Quay lại năm 2010, Phan Thị Ngọc Linh từng gây chấn động khi trở thành nữ võ sĩ duy nhất trong tổng số 3 tay đấm Việt Nam lên ngôi vô địch giải Muay thế giới 2010 ngay tại Bangkok (Thái Lan) luôn đó! Đỉnh của chóp!
Plot twist thú vị: Trước khi tập Muay, Ngọc Linh từng là VĐV cử tạ ở Hội khỏe Phù Đổng hồi còn học THPT. Sau đó cô nàng quê Khánh Hòa còn đỗ Đại học TDTT TP.HCM chuyên ngành Điền kinh nữa này.
Nhưng cuối cùng, Ngọc Linh lại không chọn làm VĐV điền kinh chuyên nghiệp mà bén duyên với võ thuật. Sau khoảng thời gian làm quen với võ cổ truyền và gặt hái được vài thành tích, cô chuyển sang Muay và tiến bộ thần tốc.
Sự nghiệp đầy tiếc nuối
Năm 2009, Ngọc Linh lập tức được vào tuyển Muay Việt Nam dự SEA Games 25 nhưng không giành được HCV.
Đến 2013, một lần nữa Ngọc Linh được tham dự SEA Games và đây là lúc cô được kỳ vọng nhiều nhất ở khả năng giành HCV. Thế rồi, điều đáng tiếc nhất đã xảy ra khi Linh bị mất HCV theo cách tức tưởi vì trọng tài xử ép. Nhìn mà thấy chạnh lòng!
Đó cũng là lần cuối Ngọc Linh dự SEA Games vì năm 2014, cô chính thức giải nghệ để chuyển sang làm HLV. Như vậy, Ngọc Linh đã khép lại sự nghiệp VĐV mà chưa từng vô địch SEA Games dù đã lên ngôi ở đấu trường thế giới rồi. Oan uổng quá đi mất!
Bonus: Tình yêu nở rộ từ võ đài
Nguồn: soha.vn
Khoảnh khắc bị xử ép trắng trợn tại SEA Games 2013
Ở SEA Games, các môn võ đối kháng luôn có nguy cơ bị trọng tài "chơi xấu" cao nhất, và Muay chính là món đặc sản xui xẻo này.
Tại SEA Games 27/2013 ở Myanmar, có tới 2 võ sĩ Muay Việt Nam phải khóc tức tưởi ngay trên võ đài vì bị xử ép quá trắng trợn. Bên cạnh hình ảnh Nguyễn Trần Duy Nhất khóc sau khi bị xử thua võ sĩ Lào, còn có case của Ngọc Linh – người mất oan tấm HCV theo cách đau lòng không kém.
Ở hạng 57kg nữ, Phan Thị Ngọc Linh đã đấu cực xuất sắc để lọt vào chung kết gặp đối thủ Thái Lan. Dù Muay là môn sở trường của người Thái, nhưng Ngọc Linh thi đấu quá tốt, có nhiều pha đánh ăn điểm vượt trội hẳn. Vậy mà khi công bố kết quả, các trọng tài vẫn xử Linh thua, chỉ được HCB thôi. Sao mà oan nghiệt vậy trời!
Điều đau lòng nhất là lúc trọng tài chuẩn bị xướng tên người thắng, Ngọc Linh còn nhảy lên ăn mừng vì tự tin mình sẽ vô địch. Nhưng khoảnh khắc hy vọng ấy tan biến ngay lập tức, thay vào đó là những giọt nước mắt đắng cay.
Thậm chí BLV Việt Nam còn phải lên tiếng: "Thật oan uổng cho các võ sĩ Muay Việt Nam, thật oan uổng cho Ngọc Linh. Các trọng tài đã lấy đi rất nhiều nước mắt của các VĐV khi liên tục xử ép, từ hạng cân 48kg của Bùi Thị Quỳnh và bây giờ là Phan Thị Ngọc Linh". Nghe mà thấy tức á!
Đáng tiếc hơn: Cô là nhà vô địch thế giới đương nhiệm!
Điều siêu đáng tiếc với Muay Việt Nam và Ngọc Linh là trước SEA Games 2013, cô vốn là nhà đương kim vô địch thế giới đấy nhé! Lần bị xử ép này cũng là lúc Linh gần tấm HCV SEA Games nhất, và không còn cơ hội nào nữa vì cô đã giải nghệ vào 2014 rồi huhu.
Quay lại năm 2010, Phan Thị Ngọc Linh từng gây chấn động khi trở thành nữ võ sĩ duy nhất trong tổng số 3 tay đấm Việt Nam lên ngôi vô địch giải Muay thế giới 2010 ngay tại Bangkok (Thái Lan) luôn đó! Đỉnh của chóp!
Plot twist thú vị: Trước khi tập Muay, Ngọc Linh từng là VĐV cử tạ ở Hội khỏe Phù Đổng hồi còn học THPT. Sau đó cô nàng quê Khánh Hòa còn đỗ Đại học TDTT TP.HCM chuyên ngành Điền kinh nữa này.
Nhưng cuối cùng, Ngọc Linh lại không chọn làm VĐV điền kinh chuyên nghiệp mà bén duyên với võ thuật. Sau khoảng thời gian làm quen với võ cổ truyền và gặt hái được vài thành tích, cô chuyển sang Muay và tiến bộ thần tốc.
Sự nghiệp đầy tiếc nuối
Năm 2009, Ngọc Linh lập tức được vào tuyển Muay Việt Nam dự SEA Games 25 nhưng không giành được HCV.
Đến 2013, một lần nữa Ngọc Linh được tham dự SEA Games và đây là lúc cô được kỳ vọng nhiều nhất ở khả năng giành HCV. Thế rồi, điều đáng tiếc nhất đã xảy ra khi Linh bị mất HCV theo cách tức tưởi vì trọng tài xử ép. Nhìn mà thấy chạnh lòng!
Đó cũng là lần cuối Ngọc Linh dự SEA Games vì năm 2014, cô chính thức giải nghệ để chuyển sang làm HLV. Như vậy, Ngọc Linh đã khép lại sự nghiệp VĐV mà chưa từng vô địch SEA Games dù đã lên ngôi ở đấu trường thế giới rồi. Oan uổng quá đi mất!
Bonus: Tình yêu nở rộ từ võ đài
Nguồn: soha.vn