Chuyện buồn của những cô gái bán hoa ở Trung Quốc: Cuộc sống ngột ngạt sau lớp son phấn

SimpSao2k7

New member
faf97a5c24ccfeb47aa3.jpg


Mỗi ngày trôi qua, những cô gái này lại phải makeup đậm, ăn mặc hở hang rồi ngồi chờ khách một cách thật trống rỗng và buồn bã

Theo báo cáo từ Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế Hàng Châu (Trung Quốc), toàn thành phố đã có tới 5.921 trường hợp nhiễm HIV/AIDS - con số thực sự đáng báo động!

Theo báo cáo này, đường lây truyền chính của căn bệnh nguy hiểm này vẫn là qua quan hệ tình dục. Và một phần không nhỏ những cô gái bán hoa chính là nguồn lây lan chủ yếu của dịch bệnh.

Mới đây, phóng viên ảnh Dư Hoa đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực về cuộc sống của các cô gái bán hoa ở khắp các góc phố Hàng Châu, khiến ai xem cũng phải suy ngẫm

8f1727ea4049ffd2b546.jpg


Những cô gái này còn có tên gọi khác là "street walkers" - tạm dịch là "những cô nàng thả dáng trên phố". Ngoài việc đứng ở những cửa nhỏ chờ khách làng chơi tới chọn mình, họ còn thường xuyên đi lại trên đường để mời chào những ông khách có nhu cầu.

b28d18c33aa1c23ddf21.jpg


Một cô gái đang ăn vội gói mỳ tôm trong lúc chờ khách để đỡ đói bụng. Cô ấy không dám rời vị trí vì sợ mất "chỗ làm ăn" của mình

02ddd8205132c97f9d2b.jpg


Dù trời lạnh cóng, nhiệt độ ngoài đường xuống thấp đến mấy, các cô gái này vẫn cố gắng mặc những bộ đồ hở nhất có thể để khoe body, "chào hàng" hy vọng thu hút được cả những vị khách khó tính nhất

109281aaef582c7b6765.jpg


9844c5897cd879a1c3aa.jpg


aba317417a1da515d09b.jpg


851e1bb668ef52d61b92.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top