BeoBabe5066
New member
Từ dưới đống gạch vụn, anh Abdulalim Muaini cố gắng vẫy tay yếu ớt về phía đội cứu hộ. Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi trận động đất kinh hoàng khiến ngôi nhà của anh ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ hoàn toàn.
Anh Abdulalim nhìn ra từ đống đổ nát, bên cạnh là vợ anh - chị Esra. Nhưng chị đã không kịp chờ đến lúc cứu hộ đến nơi...
Dù đôi chân bị kẹt chặt dưới đống đổ nát, anh Abdulalim vẫn còn tỉnh táo và có thể giao tiếp với lực lượng cứu hộ.
Hình ảnh anh Abdulalim nằm bên cạnh thi thể vợ con và cố giơ tay kêu cứu thực sự là một cảnh tượng đau lòng không thể tả...
Nhiếp ảnh gia Umit Bektas của Reuters đã có mặt tại Hatay - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất từ trận động đất 7,8 độ richter, khiến hơn 11.500 người tử vong ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria.
Trên đường đến một trong những khu dân cư bị tàn phá nặng nhất trong thành phố, anh đã hỏi các tình nguyện viên tìm kiếm cứu hộ câu hỏi mà anh đã lặp đi lặp lại vô số lần: "Có tìm thấy ai còn sống không?". Lần này câu trả lời là CÓ, và người đó chính là anh Abdulalim.
Umit không trò chuyện trực tiếp với anh Abdulalim lúc đó, nhưng hai người bạn của anh đã ở gần đó. Họ cho biết anh Abdulalim là người gốc Syria, quê ở Homs.
Anh Abdulalim từng phải chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tàn khốc ở Syria, rồi gặp và kết hôn với Esra - một cô gái Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người có với nhau 2 cô con gái là Mahsen và Besira.
Umit quay lại hiện trường sau vài tiếng đồng hồ, lúc này đội cứu hộ đã mất rất nhiều thời gian để đưa anh Abdulalim ra khỏi đống đổ nát. Toàn thân anh phủ đầy bụi xám, một mắt sưng húp. Anh bị mất nước nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.
Nguồn: soha.vn