CrushMeoHN
New member
Các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong (Trung Quốc) giờ vẫn đang chờ được tái định cư. Tết Nguyên đán sắp đến rồi mà ký ức về bi kịch năm ngoái vẫn khiến nhiều gia đình chưa thể nguôi ngoai được
Các nạn nhân vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang phải ở nhà tạm và chờ kế hoạch tái định cư lâu dài. Mỗi dịp Tết Nguyên đán đến lại là lúc những ký ức đau buồn ùa về...
Nhớ lại vụ hỏa hoạn ngày 26/11/2025 mà vẫn còn rùng mình - ngọn lửa đã thiêu rụi 7 tòa nhà và cướp đi sinh mạng của 168 người, trở thành vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) trong nhiều thập kỷ qua. Nhà chức trách cho rằng vật liệu giàn giáo và tấm xốp không đạt chuẩn trong một dự án bảo trì đã khiến lửa lan như ma. Đã có một số người bị bắt rồi, nhưng ủy ban độc lập vẫn đang điều tra nguyên nhân cụ thể.
Giờ thì hàng nghìn cư dân phải chen chúc trong các căn hộ tạm siêu nhỏ chỉ khoảng 9-10m² hoặc ở luôn ký túc xá thanh niên luôn Chính quyền có cấp trợ cấp thuê nhà ngắn hạn và khảo sát xem mọi người muốn định cư ở đâu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy công bố kế hoạch cụ thể nào cả. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021, hơn 1/3 trong khoảng 4.600 cư dân của khu chung cư này từ 65 tuổi trở lên nha.
Nhiều gia đình cứ mong mỏi được quay về Tai Po, nơi họ đã gắn bó hàng chục năm trời. Một số người sẵn sàng chấp nhận chuyển sang quận khác nếu có thể sớm ổn định chỗ ở, vì lo lắng người thân lớn tuổi không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa
Trong khi đó, một số thân nhân nạn nhân đang băn khoăn về tính minh bạch của quá trình điều tra và việc sử dụng quỹ cứu trợ khủng 589 triệu USD. Họ hy vọng báo cáo điều tra kéo dài 9 tháng sẽ làm rõ trách nhiệm của những ai liên quan.
Nguồn: kenh14.vn
Các nạn nhân vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang phải ở nhà tạm và chờ kế hoạch tái định cư lâu dài. Mỗi dịp Tết Nguyên đán đến lại là lúc những ký ức đau buồn ùa về...
Nhớ lại vụ hỏa hoạn ngày 26/11/2025 mà vẫn còn rùng mình - ngọn lửa đã thiêu rụi 7 tòa nhà và cướp đi sinh mạng của 168 người, trở thành vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) trong nhiều thập kỷ qua. Nhà chức trách cho rằng vật liệu giàn giáo và tấm xốp không đạt chuẩn trong một dự án bảo trì đã khiến lửa lan như ma. Đã có một số người bị bắt rồi, nhưng ủy ban độc lập vẫn đang điều tra nguyên nhân cụ thể.
Giờ thì hàng nghìn cư dân phải chen chúc trong các căn hộ tạm siêu nhỏ chỉ khoảng 9-10m² hoặc ở luôn ký túc xá thanh niên luôn Chính quyền có cấp trợ cấp thuê nhà ngắn hạn và khảo sát xem mọi người muốn định cư ở đâu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy công bố kế hoạch cụ thể nào cả. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021, hơn 1/3 trong khoảng 4.600 cư dân của khu chung cư này từ 65 tuổi trở lên nha.
Nhiều gia đình cứ mong mỏi được quay về Tai Po, nơi họ đã gắn bó hàng chục năm trời. Một số người sẵn sàng chấp nhận chuyển sang quận khác nếu có thể sớm ổn định chỗ ở, vì lo lắng người thân lớn tuổi không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa
Trong khi đó, một số thân nhân nạn nhân đang băn khoăn về tính minh bạch của quá trình điều tra và việc sử dụng quỹ cứu trợ khủng 589 triệu USD. Họ hy vọng báo cáo điều tra kéo dài 9 tháng sẽ làm rõ trách nhiệm của những ai liên quan.
Nguồn: kenh14.vn