Khi vụ bắt cóc bé sơ sinh bị bại lộ, phóng viên đã liên hệ được với thân nhân của nghi phạm Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1989, sống ở Quận 7, tạm trú huyện Bình Chánh). Câu chuyện sau đó nghe mà xót xa quá đi mất!
Người cha đau đớn kể về con gái "làm mẹ mìn"
Ngày con gái Lê Thị Bích Trâm bị bắt, ông L.V.M (sinh năm 1969, Quận 7) có mặt trước cổng công an Quận 7 với gương mặt mất hồn. Gặp ông, qua lời kể mới hiểu phần nào bi kịch do chính Trâm tự gây ra cho mình.
"Trâm là con một của vợ chồng tôi. Đời tôi chỉ có đứa con này, vậy là mất hết rồi. Con tôi sao dại quá, con ơi! Tôi mong pháp luật khoan hồng cho nó để có cơ hội làm lại từ đầu", ông M nức nở trong nước mắt.
Cách đây 20 năm, lúc đang buôn bán, vợ ông không may bị cướp giật ngã xuống đường, chấn thương sọ não nặng, giờ buôn bán cũng phải tạm gác. Còn ông làm tài xế xe buýt ngày 2 tua ở HTX vận tải 26.
Chính ông là người xin cho Trâm vào làm nhân viên điều hành xe buýt cùng chỗ.
"Nó bị bắt đến giờ, tôi giấu vợ tôi đó chứ. Bà ấy bệnh tình vậy mà bị kích động nữa thì... chắc không sống nổi" - ông M chia sẻ đầy đau đớn.
Ông M kể, hạnh phúc con cái đều do ông lo lắng chu toàn. Khi Trâm kết hôn với L.V.L (sinh năm 1987), chuyện làm ăn của con rể, ông cũng cho mượn tiền bạc, sắm sửa tài sản... Thậm chí theo lời ông M, tuy Trâm lập gia đình riêng nhưng hàng tháng vợ chồng ông vẫn chu cấp không dưới 10 triệu đồng.
Ông M nghẹn ngào: "Nó có thai tôi biết, tôi mừng lắm, vợ chồng tôi đã có cháu ẵm bồng... Lúc nó sinh con đem cháu về nhà, tôi mừng quá chạy lên cho ngay 1 triệu đồng.
2 ngày sau tôi cho thêm 2 triệu đồng để mang cháu tôi đi chích ngừa. Nó còn xin thêm 5 triệu đồng nữa, vợ chồng tôi chưa kịp cho thì ra chuyện thế này".
Người cha đau khổ kể lại, sáng 13/1, ông đọc báo thông tin vụ bắt cóc, nhìn ảnh phác họa trên báo ông giật mình, vì sao giống con gái mình quá... Lập tức ông bốc máy gọi ngay cho con gái để giải tỏa nghi ngờ, mong rằng không phải con mình gây ra chuyện này, nhưng máy tắt, ông không liên lạc được.
"Nghe con gái vi phạm pháp luật, bị bắt là tôi bủn rủn tay chân. Tôi đang chạy xe buýt phải nghỉ luôn..." - ông M đau đớn trần tình.
Tiếp tục chia sẻ, ông M nói: "Tôi không biết lý do sao con tôi sảy thai. Chồng hay nhậu về, có hành hạ vợ hay không, nếu có thì nó cũng giấu vợ chồng tôi thôi... Tôi nghĩ con tôi dại dột, hành động vì áp lực gia đình".
Nhà chồng trải lòng về drama không ngờ
Được biết ngay sau khi Trâm bị bắt thì chồng Trâm là L.V.L và cha chồng - ông L.C.V (sinh năm 1962) đều bị mời về công an Quận 7 để phục vụ điều tra. Khi đó L trải lòng: "Em hoàn toàn không biết việc vợ em gây ra. Em cứ tưởng đứa bé là con của em...".
Đến giờ khi hỏi lại, L vẫn trần tình: "Giờ chuyện đã xảy ra rồi, sau vụ việc này em thương vợ em nhiều hơn. Cũng vì em mà vợ em mới suy nghĩ và hành động dại dột như thế!".
Khi hỏi về chuyện có tha thứ cho những gì Trâm gây ra thì L và cả cha mẹ đều xác nhận, khi Trâm đã ăn năn, hối hận và sau khi chấp hành xong bản án sẽ đón nhận lại như vợ, con dâu bình thường.
Theo lời kể của mẹ chồng Trâm - bà N.T.T.N (sinh năm 1969) và em chồng là L.K.T (sinh năm 1989), trưa 8/1 Trâm gọi điện về nhà nói đang chờ sinh con ở bệnh viện Từ Dũ.
Ngay sau đó bà N gọi con trai và 1 người cô chạy đến bệnh viện tìm Trâm, thậm chí nhờ các bác sĩ kiểm tra danh sách sản phụ nhưng không có kết quả, đành ra về.
Bất ngờ là chiều tối 9/1, Trâm gọi điện về nói đã sinh xong, đang bế con đi taxi về nhà. Ẵm con vào nhà, gia đình chồng vui mừng, nhưng mẹ chồng và L trách Trâm sao đi sinh mà không báo, tắt điện thoại. Trâm "nại" là điện thoại hết pin, có mẹ ruột chăm sóc.
Tuy nhiên, ngay hôm sau cha mẹ ruột hay tin Trâm sinh con chạy sang thăm cháu ngoại.
Tại đây mẹ ruột Trâm cũng hỏi, sao sinh mà không báo cho bà? Trâm lảng sang chuyện khác cho qua nhưng cả gia đình chồng đều rất nghi ngờ về thái độ bất thường của Trâm.
Bà N và con gái đã dùng nhiều... cách thử nghiệm, xác định Trâm không giống các biểu hiện của phụ nữ vừa sinh, nghi ngờ càng tăng cao Ban đầu mẹ con bà N đọc báo mạng, thấy người mẹ mất con có mô tả đặc điểm giống Trâm thì gọi Trâm tới hỏi nhưng Trâm từ chối.
Đến sáng 12/1, khi báo chí đăng hình ảnh phác thảo kẻ gây án thì mẹ con bà N xác định đó chính là Trâm. Lần này do mẹ con bà N truy vấn quyết liệt, Trâm đã khóc và thừa nhận.
Từ chiều 12 đến sáng 13/1, mẹ con bà N khuyên nhủ con dâu rất nhiều về việc đầu thú. Nhưng Trâm khóc lóc suốt trong phòng. Cũng trong đêm 12/1, khi lực lượng công an truy tìm dấu vết thì bà N và con gái hợp tác tích cực hơn; sau đó chính 2 người này đã vận động, giúp Trâm đầu thú, trao trả đứa bé cho công an.
Khi bị bắt, tại cơ quan công an, Trâm nức nở khai báo: "Em đã biết hối hận rồi, em sợ chồng bỏ nên em nghĩ quẩn và làm liều, chứ thực ra em thương bé như con em".
Plot twist đau lòng: Sảy thai rồi mang thai giả
Theo lời khai của Trâm, hơn 1 năm trước Trâm và anh L.V.L (sinh năm 1987, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, Trâm về làm dâu tại gia đình chồng ở ấp 1, xã Bình Hưng.
Trong quá trình chung sống Trâm có thai; chồng nhiều lần chở đi viện khám và siêu âm, dự đoán sẽ sinh một bé gái.
Đến tháng thứ 3 thì thai nhi bị sảy, Trâm hoảng hốt không phải vì chuyện sảy thai mà sợ chồng... bỏ vì chuyện không có con, cộng thêm những bất đồng trong hôn nhân gần đây. Thời gian này Trâm nghĩ ra cách "độn" bụng và ăn uống nhiều để che giấu việc thai nhi bị mất; ai cũng tưởng Trâm sắp sinh con...
Theo suy nghĩ của Trâm, phải có 1 đứa con mới giữ được cuộc sống vợ chồng. Do đó trong lúc suy nghĩ quẩn, Trâm liền nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để qua mặt chồng và gia đình.
Nguồn: soha.vn