Chuyện buồn của bé trai 14 tuổi tự tử vì bị bắt nạt trước mặt cả lớp

GaKiki

New member
e5a5337ec0579adba7a2.jpg


Ôi trời, chuyện này nghe mà đau lòng quá đi mất Một cậu bé 14 tuổi tên Sam Connor đã tự kết liễu đời mình ngay trước mặt 50 bạn cùng lớp vì bị bắt nạt mà không ai hay biết, kể cả thầy cô và ba mẹ.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 15/7 vừa rồi tại nhà ga xe lửa Chertsey, hạt Surrey (Anh). Sam, một học sinh lớp 9 trường Salesian (trường phổ thông Công giáo La Mã ở Anh), đã đưa cặp sách cho bạn rồi nhảy xuống đường ray tàu hỏa ngay trước mặt hàng chục bạn cùng lớp. Lý do? Cậu bị bắt nạt ở trường

f591e3dff1d9cf941b44.jpg


790b59e2f7b00c6777a0.jpg


Ngay sau đó, cảnh sát và y tế đã có mặt để đưa các em học sinh khỏi khu vực ga Chertsey. Các chuyên gia an ninh cũng đến khám nghiệm hiện trường.

Họ tìm thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc, có lẽ là thư tuyệt mệnh mà Sam để lại.

Một bạn học cùng trường kể lại: "Thật kinh khủng luôn. Cháu có những người bạn đã ở đó và chứng kiến tất cả. Sam đưa túi đồ và điện thoại cho một bạn rồi đột ngột nằm xuống đường ray trước khi tàu lao đến. Một số bạn lớn tuổi hơn đã giữ mọi người lại và đảm bảo các bạn khác an toàn. Người ta nói cậu ấy bị bắt nạt. Chỉ còn 4 ngày nữa là hết học kỳ, ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ ổn. Cháu đã gặp cậu ấy và thấy cậu ấy khá vui. Nhưng cháu cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đây thực sự là một cú sốc".

e91b54e231e335ffcd20.jpg


5317b280120fc21e2fe7.jpg


0b48ad4e8ebc44b92f79.jpg


Nhiều phụ huynh, học sinh và người dân địa phương đã đến đặt hoa tại nơi xảy ra vụ việc để tưởng nhớ Sam.

Một bà mẹ có con trai học cùng trường cho biết: "Chắc chắn là có chuyện bắt nạt ở đó rồi. Con trai tôi từng thấy Sam đi một mình trong sân chơi. Thằng bé chưa bao giờ thấy Sam bị đánh đập nhưng khẳng định Sam đang bị bắt nạt. Thật kinh khủng".

Hiệu trưởng James Kibble đã viết thư đầy xúc động gửi các phụ huynh sau vụ việc đau lòng này. "Đây là tình huống vô cùng khó khăn nhưng với niềm tin, lòng trắc ẩn và sức mạnh của cộng đồng, tôi tin chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện", ông nói. Ông Kibble cũng cho biết các cố vấn và nhà tâm lý học giáo dục sẽ có mặt tại trường để hỗ trợ.

babebffde1f2e5758891.jpg


eafd6951e855cdb9282b.jpg


Tuy nhiên, phát ngôn viên của trường lại cho biết họ không có hồ sơ nào về việc Sam bị bắt nạt và hiện không thể đưa ra thêm bình luận.

Cảnh sát Giao thông Anh đã có tuyên bố: "Cảnh sát được gọi đến ga Chertsey lúc 4 giờ chiều ngày 15/7 sau các báo cáo về thương vong trên đường ray. Y tế cũng có mặt nhanh chóng. Lực lượng chức năng phát hiện cậu bé 14 tuổi đã tử vong tại chỗ. Gia đình đã được thông báo và đang được hỗ trợ. Vụ việc không có gì mờ ám, thông tin sẽ được chuyển cho nhân viên điều tra".



Một số bạn bè cho biết Sam đang bị bắt nạt ở trường Salesian. Những người khác nói cậu bé khá thông minh và nổi tiếng nhưng luôn lo lắng về điểm số cuối năm lớp 9 của mình.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top