Chuyện buồn của bà Cúc - người phụ nữ mù sống đơn thân giữa đời

HuouBabe9603

New member
782388193d0189166cfb.jpg


Cuộc đời bà Cúc quả thật quá khắc nghiệt. Vì mặc cảm với bệnh tật, bà đã mắc luôn bệnh trầm cảm, có lúc nửa tỉnh nửa mê, thi thoảng có những hành động không như người bình thường.

Cùng với các anh chị cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Hồ Sơn (Tam Đảo), team mình ghé thăm gia đình bà Đặng Thị Cúc ở thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo. Nói là gia đình nghe có vẻ đông đúc, nhưng thực ra bà Cúc chỉ sống lẻ bóng một mình trong căn nhà nhỏ xíu xập xệ kiểu như túp lều vậy á.

Sinh năm 1958, quê gốc ở xã Tứ Trưng (Vĩnh Tường), gia đình có 5 anh em, hồi nhỏ bà cũng xinh xắn, nhanh nhẹn lắm. Nhưng mà plot twist đau lòng là đến năm 18 tuổi, bà bỗng nhiên bị mù cả hai mắt luôn Cuộc sống chìm trong bóng tối từ đó đến giờ đã gần 30 năm rồi.

Gia đình cũng đã cố gắng đưa bà đi chữa trị nhiều lần nhưng không khỏi, trong khi kinh tế lại khó khăn, cơm áo qua ngày còn lo không xuể nên cuộc sống của cô gái trẻ năm nào cứ thế bị quên lãng trong bóng đêm. Các anh chị em lần lượt lập gia đình, nhưng ai cũng nghèo, túng thiếu hết nên chẳng ai có khả năng đưa bà đi chữa trị được. Bà sống với bố mẹ già yếu, rồi khi bố mẹ mất, bà lại một mình lủi thủi qua ngày.

Do bệnh tật, không có khả năng lao động nên cậu em trai út đã đưa bà về nuôi. Em trai bà xây cho 1 gian nhà nhỏ ngay gần nhà mình ở thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn và hàng ngày mang cơm cho bà ăn. Tuy nhiên gia đình cậu em cũng khó khăn lắm, dù thương chị nhưng cũng không đủ khả năng chăm sóc chu đáo.



Có lẽ vì sống đơn côi, lại thêm mặc cảm với bệnh tật, dần dần bà đã mắc bệnh trầm cảm, có lúc như không còn tỉnh táo, đôi khi có những hành động không bình thường. Mỗi khi lên cơn, bà lại xé nát chăn màn và quần áo trên người, nói lảm nhảm rồi nhặt sỏi đá mang vào nhà. Trong căn nhà ẩm thấp, tối tăm, chẳng có vật dụng gì ngoài chiếc giường cũ kỹ.



Bà Lê Thị Xuân, vừa là mợ vừa là hàng xóm gần gũi nhất với bà Cúc chia sẻ: Bà Cúc có hoàn cảnh khó khăn nhất trong thôn, là người phụ nữ mù, bệnh tật và sống độc thân bằng tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng hơn 600 nghìn đồng. Không chồng, không con, mấy chục năm qua, mọi sinh hoạt hàng ngày của bà Cúc đều nhờ vào vợ chồng cậu em trai út và sự đùm bọc của bà con hàng xóm, chính quyền địa phương.

Cả đời vất vả, đến tuổi xế chiều rồi mà cuộc sống của bà Cúc vẫn chưa được yên ổn. Mong muốn của em trai bà Cúc và những người hàng xóm là nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để cuộc sống của bà Cúc bớt vất vả, bớt thiệt thòi hơn.



Mọi người hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ nhé!

Tài khoản: 1902.798.7602.011
Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top