MochiKiki4248
New member
Nghe mà thương quá trời! Keshav Kumar mới chỉ 18 tháng tuổi cùng chị gái Anjali Kumari 7 tuổi (đến từ Ranchi, Jharkhand, phía Đông Ấn Độ) phải chịu đựng căn bệnh già trước tuổi Progeria. Hai chị em nhỏ này phải sống với những cơn đau khớp liên tục và gương mặt sưng phù mỗi ngày
Chưa hết đâu! Ngoài việc đau đớn khắp người, 2 chị em còn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc mỗi khi ra ngoài. Tưởng tượng mà xem, tuổi còn thơ ngây mà phải chịu cảnh này
Ước mơ có vẻ ngoài như các bạn cùng trang lứa vẫn chỉ là mơ ước xa vời với 2 chị em. Các bác sĩ cho hay đến giờ, khoa học vẫn chưa tìm ra thuốc chữa khỏi căn bệnh này được.
Cô bé Anjali tâm sự: "Cháu biết cháu có gương mặt, cơ thể và mọi thứ đều khác biệt với các bạn. Cháu có 1 gương mặt nhăn nheo, sưng phù trong khi những người khác lại hoàn toàn bình thường. Mọi người luôn nhìn chằm chằm vào mặt cháu và cất tiếng chê bôi".
"Những đứa trẻ ở trường vẫn thường gọi cháu là Amma (bà nội), budhiya (quý bà), bandariya (con khỉ), hay hanuman (thần khỉ trong thần thoại Hindu) và điều đó khiến cháu thực sự buồn lòng. Cháu muốn được đối xử như những đứa trẻ bình thường và được chấp nhận dù cháu có vẻ ngoài như nào đi chăng nữa", Anjali chia sẻ
"Cháu thực sự mong muốn được trở nên xinh đẹp như chị mình. Cha mẹ cũng luôn hy vọng rằng cháu sẽ ổn nhưng điều khiến cháu buồn nhất đó chính là cảm giác xấu hổ mà gia đình cháu phải chịu đựng khi có người con, người em như cháu. Ước muốn duy nhất của cháu đó là tìm được thuốc chữa cho mình và em trai. Cháu muốn được sống 1 cuộc đời không đau đớn", cô bé nghẹn ngào.
Hai chị em Anjali sống cùng ba Shatrughan Rajak, 40 tuổi, mẹ Rinki Devi, 35 tuổi và chị cả Shilpi, 11 tuổi. Shilpi may mắn không bị bệnh nhưng cả em gái lẫn em trai đều không thoát được hội chứng già nua này
Bác Shatrughan kể lại: Sau khi sinh được cô con gái đầu lòng khỏe mạnh, gia đình đã rất hạnh phúc. Nhưng khi Anjali, cô con gái thứ 2 được 6 tháng tuổi, cả nhà phải đưa con vào viện vì viêm phổi. Từ lúc đó, cô bé ngày một già nua mà không có thuốc chữa.
5 năm sau, vợ chồng bác quyết định sinh thêm con. Ai ngờ cậu bé Keshav cũng mắc phải căn bệnh giống chị hai "Do hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi cũng chẳng đưa con trai đi chữa trị nữa bởi chúng tôi biết Keshav cũng bị bệnh giống chị gái nó", bác Shatrughan chia sẻ đầy đau xót.
Nguồn: kenh14.vn