CunSaigon1325
New member
Trưa 24/8 vừa rồi, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Chuyện là chị Trần Thị Nhung (53 tuổi) và anh Vũ Văn Minh (58 tuổi) - hai vợ chồng - cãi nhau vì chuyện nhậu nhẹt, mà ai ngờ lại dẫn đến bi kịch nghiêm trọng như vậy
Theo nguồn tin ban đầu, hôm đó chị Nhung đi làm về thì anh Minh xin tiền để đi phẫu thuật mắt vì mắt đang bị mờ. Thế nhưng chị Nhung lại cho rằng anh bị như vậy là do suốt ngày rượu chè, lại không chịu làm ăn gì cả. Vì thế mà chị không đồng ý đưa tiền.
Rồi thế là hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, từ cãi lời đến đánh nhau luôn ngay trước sân nhà - lúc đó sân đang ngập nước. Trong lúc bực tức, chị Nhung ngồi lên lưng anh Minh, đè ép luôn mặt anh xuống sân
Một lúc sau thấy chồng không cựa quậy gì nữa, chị Nhung buông tay ra thì... sốc nặng khi phát hiện anh Minh đã tử vong rồi.
Sau sự việc, chị Nhung đã bị Cơ quan Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".
Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước
Được biết, hai vợ chồng anh Minh thường xuyên cãi vã vì anh nghiện rượu, không chịu làm ăn, cứ suốt ngày nhậu nhẹt. Vợ chồng chị Nhung có tới 6 người con, hiện tại các con đều đã đi làm thuê trên biển cả.
Nguồn: soha.vn