Chuyện "bố dượng" đánh con riêng ở Hưng Yên gây xôn xao: Sự thật thế nào?

VoiLovely1345

New member
eefdbb63485cc3503a38.jpg


Làm việc với công an xã, anh T. đã thừa nhận vì bực mình nên tát cháu Đ. vào mặt, nhưng phủ nhận chuyện dùng điếu cày hay que tre đánh em

Chị P.T.T.H. (25 tuổi, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã phản ánh lên Báo PNVN về việc em trai mình bị người yêu của mẹ bạo hành. Nghe mà thấy lo lắng quá trời!

Theo lời kể của chị H., bố mẹ chị đã chia tay từ lâu rồi. Gần đây, mẹ chị đưa em trai là P.K.Đ. (7 tuổi) về sống chung với anh T. (32 tuổi, cũng ở xã Liên Khê) như vợ chồng.

"Trưa 28/5 vừa rồi, nhà ông bà ngoại tôi tổ chức giỗ nên có mời mẹ tôi và anh T. đến ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, tôi với mẹ về nhà ở thôn Kênh Hạ (xã Liên Khê) ngủ trưa. Còn anh T. đưa em trai tôi về nhà ở thôn Cẩm Bối (xã Liên Khê).

0bdbf6a24d46f522c422.png


Khoảng 13h cùng ngày, cô ruột của anh T. gọi điện bảo mẹ tôi ra mở cổng đón em Đ. Khi ra đến nơi thì tôi với mẹ đã thấy em Đ. khóc nức nở, trên mặt có nhiều vết bầm tím luôn...", chị H. kể lại.

Chị H. cho biết thêm, sau khi hỏi han nhiều lần, em Đ. mới khai là thường xuyên bị anh T. mắng chửi, đánh bằng điếu cày và que tre. Ngoài vết bầm tím trên mặt, em Đ. còn có vết thương ở mạn sườn nữa

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch UBND xã Liên Khê cho biết đã nắm được thông tin. Ngay tối 28/5, ông đã chỉ đạo công an xã, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và lực lượng y tế của xã xuống gia đình để nắm tình hình và lập biên bản.

"Hiện giờ sức khỏe của cháu Đ. đã ổn định, tâm lý cũng hoàn toàn bình thường. Công an xã đã mời anh T. lên làm việc. Anh T. thừa nhận do bực tức nên đã tát cháu Đ. 1 cái vào mặt và phủ nhận việc dùng điếu cày, que tre đánh cháu", ông Vũ thông tin.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top