Chuyện bi hài của anh chồng liên tưởng trâu mang thai với vợ ngoại tình

1c98bf9cd29b95f17d3a.jpg


Nghĩ mà tức á, việc con trâu cái nhà mình mang thai đôi lại khiến anh Chí liên tưởng lung tung, cho rằng vợ ngoại tình và quyết định... giết vợ luôn

Từ những suy nghĩ mê tín dị đoan, kém hiểu biết và ghen tuông mù quáng mà một anh nông dân chất phác phải ngồi tù 13 năm. Ê chề!

Khi trâu mang thai đôi = vợ ngoại tình???

Hàng xóm ở thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị ai cũng biết đến cặp vợ chồng Trần Văn Chí (SN 1980) và chị Bùi Thị Minh Hải (SN 1986) vì mấy năm trở lại đây cứ vài ba bữa lại nghe tiếng cãi vã, đánh đấm ầm ĩ.

Trước đó, Chí và chị Hải kết hôn và có 2 đứa con. Drama bắt đầu từ năm 2009, khi đang ở Bình Phước, Chí bị ngộ độc vì uống nhầm chai nước để ở bếp. Từ đó anh nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình, cố ý hãm hại mình Xung đột leo thang khi Chí nhiều lần đánh vợ, chị Hải muốn ly dị. Thêm nữa, cô con gái còn kể lúc bố đi hái cà phê ở Đắk Lắk có chú Tuấn ở cùng thôn hay đến nhà chơi - từ đó "lịch" đánh vợ của Chí càng dày hơn

Thấy chị Hải bỏ bê nhà cửa, quan hệ vợ chồng lạnh tanh nên cứ vài ngày Chí lại gây sự, đánh chị một lần. Đến sáng 5/2, Chí dắt trâu ra đồng, để ý thấy con trâu cái bụng to nghĩ là mang thai đôi. Theo anh, việc trâu mang thai đôi là điềm xui, không lành

Bắt đầu "xâu chuỗi" mọi chuyện từ 2009 đến giờ, Chí "suy luận" chắc nịch là do chị Hải ngoại tình. Sau khi đưa trâu vào nghĩa địa cách nhà 2km, anh đạp xe nhanh về nhà với ý định phải giết vợ cho "khỏi ngoại tình"

Cú đánh định mệnh và sự thật kinh hoàng


Về đến nhà đúng lúc chị Hải đang giặt quần áo bên bể nước, cạnh đó có cái vồ gỗ dùng nện đất. Chí lặng lẽ cầm vồ đứng sau lưng chị Hải, giơ ngang đầu rồi đánh mạnh vào gáy khiến chị gục xuống nền giếng. Tưởng chị Hải chết rồi, Chí cầm vồ đi vào hiên thì nghe tiếng kêu cứu. Quay lại thấy chị Hải đang quỳ, đầu úp xuống, hai tay ôm gáy, Chí tiếp tục đánh mạnh từ trên xuống khiến chị sụp xuống

Nghĩ vợ chết hẳn, Chí vào nhà đập phá đồ đạc rồi đi lên nhà chú cách đó 1km. Gặp thím, anh nói thẳng là đã đập chết vợ mình mà không cần bằng chứng hay lý do gì. Đến 11h trưa 5/2, Chí đến UBND xã đầu thú, còn chị Hải được hàng xóm đưa vào viện cấp cứu và qua khỏi cơn nguy kịch. Giám định pháp y của tỉnh Quảng Trị kết luận: Tỷ lệ tổn thương của chị Hải là 34%, vị trí tổn thương ở vùng chẩm trái rất nguy hiểm.



Plot twist không ai ngờ

Tại phiên tòa, Chí thành khẩn khai báo. Nhưng sau đó là sự thật vô cảm từ người vợ từng chung chăn gối bao năm. Chính chị Hải khai nhận, sau những trận đòn vô lý của chồng, vì quá tủi nhục và căm giận nên chị đã từng bỏ thuốc sâu vào nước và rượu. Chí có lần uống phải, bị ngộ độc phải vào viện luôn đấy

Xét thấy hành động của Chí vừa xâm phạm quyền được sống của người khác, vừa phá vỡ an ninh trật tự địa phương và gây bất bình trong dân, tòa tuyên phạt Chí 13 năm tù về tội "Giết người", đồng thời phải bồi thường cho chị Hải 63 triệu đồng. Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Bùi Thị Đông - dì của bị cáo nói 13 năm tù quá cao, do nhiều tác động bên ngoài nên Chí mới suy nghĩ không chín chắn. Trước khi ra khỏi phiên tòa, Chí đã nhờ người thân viết đơn kháng cáo.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top