Một chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã trải qua 30 giây kinh hoàng nhất trong đời khi máy bay lao xuống gần 4.300m - và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải rùng mình!
Diễn biến như phim hành động nhưng có thật 100%
Chuyến bay FZ1073 cất cánh từ Dubai lúc 3h05 GMT ngày 30/9, mọi thứ vẫn bình thường khi máy bay đạt độ cao hơn 10.000m. Nhưng rồi tất cả bắt đầu đi xuống theo đúng nghĩa đen!
Khoảng 5h21 GMT, máy bay bỗng nhiên giảm độ cao mạnh, rồi lại tăng lên, rồi lại lao xuống - như một chiếc tàu lượn siêu tốc nhưng không ai muốn trải nghiệm. Đến 5h33, máy bay chỉ còn bay ở độ cao khoảng 4.572m thôi các bạn ơi!
Lúc 5h28, máy bay phát mã khẩn cấp 7700 - tín hiệu SOS trong ngành hàng không. Nhưng chưa hết drama, 7 phút sau mã tín hiệu chuyển sang 7500 - tức là có người đang định... cướp máy bay!
Đến 5h44 GMT, kiểm soát không lưu tại Tabuk (Saudi Arabia) nhận được cuộc gọi khẩn cấp xin hạ cánh. May mắn thay, khoảng 6h45 GMT, FZ1073 đã hạ cánh an toàn với 174 người trên máy bay!
Plot twist: Cơ phó hóa ra là "kẻ xấu"?!
Theo các quan chức Israel, mọi chuyện bắt đầu khi cơ phó đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, khiến máy bay lao xuống gần 4.300m trong chưa đầy 30 giây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thậm chí gọi đây là "âm mưu khủng bố kiểu 11/9"!
Nhưng may mắn là trên chuyến bay còn có 2 phi công khác của Flydubai (vì sao lại có tận 4 phi công? Câu hỏi này sau này mới được giải đáp!). Và điều kỳ diệu nhất: các hành khách đã phá cửa buồng lái, lao vào khống chế cơ phó, giúp 2 phi công còn lại tiếp quản và hạ cánh an toàn!
Những anh hùng thầm lặng trên không
Hành khách Asaf Rajuan, một trong những người xông vào buồng lái, nói: "Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ, chỉ đơn giản là chạy đi để cứu mạng con gái, cứu mạng gia đình mình". Anh vẫn còn vết máu trên trán sau cuộc giằng co kinh hoàng đó.
Còn hành khách Yaniv Hayun được Netanyahu ôm chầm lấy tại sân bay và gọi là "con sư tử - người hùng thực sự". Anh vẫn mặc chiếc áo dính máu từ chuyến bay!
Hành khách Lital Shachaf xúc động: "Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một phép màu. Mọi chuyện thật khủng khiếp, điên rồ. Chúng tôi từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được"
Cơ phó là ai và tại sao lại làm thế?
Netanyahu cho biết cơ phó là công dân Oman, nhưng động cơ vẫn đang được điều tra. Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương ở phần thân trên nhưng may mắn tình trạng "nhẹ".
Flydubai khẳng định có xảy ra "cuộc xô xát" trong buồng lái nhưng cũng khuyên mọi người đừng "suy đoán quá sớm". Còn Israel thì quyết định tăng cường kiểm tra TẤT CẢ phi công bay tới nước này từ giờ!
Phản ứng quốc tế
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trao đổi "khá lâu" với Netanyahu về vụ việc này. Ông kể lại khá chi tiết những gì đã xảy ra với báo chí tại Phòng Bầu dục.
Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần trước bầu cử ở Israel và chỉ 2 ngày sau khi Netanyahu gặp Tổng thống UAE - quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2020 theo Hiệp định Abraham.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir viết trên X: "Chủ nghĩa khủng bố là một con quỷ mà không thỏa thuận nào có thể được thực hiện với nó"
Nguồn: kenh14.vn
Diễn biến như phim hành động nhưng có thật 100%
Chuyến bay FZ1073 cất cánh từ Dubai lúc 3h05 GMT ngày 30/9, mọi thứ vẫn bình thường khi máy bay đạt độ cao hơn 10.000m. Nhưng rồi tất cả bắt đầu đi xuống theo đúng nghĩa đen!
Khoảng 5h21 GMT, máy bay bỗng nhiên giảm độ cao mạnh, rồi lại tăng lên, rồi lại lao xuống - như một chiếc tàu lượn siêu tốc nhưng không ai muốn trải nghiệm. Đến 5h33, máy bay chỉ còn bay ở độ cao khoảng 4.572m thôi các bạn ơi!
Lúc 5h28, máy bay phát mã khẩn cấp 7700 - tín hiệu SOS trong ngành hàng không. Nhưng chưa hết drama, 7 phút sau mã tín hiệu chuyển sang 7500 - tức là có người đang định... cướp máy bay!
Đến 5h44 GMT, kiểm soát không lưu tại Tabuk (Saudi Arabia) nhận được cuộc gọi khẩn cấp xin hạ cánh. May mắn thay, khoảng 6h45 GMT, FZ1073 đã hạ cánh an toàn với 174 người trên máy bay!
Plot twist: Cơ phó hóa ra là "kẻ xấu"?!
Theo các quan chức Israel, mọi chuyện bắt đầu khi cơ phó đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, khiến máy bay lao xuống gần 4.300m trong chưa đầy 30 giây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thậm chí gọi đây là "âm mưu khủng bố kiểu 11/9"!
Nhưng may mắn là trên chuyến bay còn có 2 phi công khác của Flydubai (vì sao lại có tận 4 phi công? Câu hỏi này sau này mới được giải đáp!). Và điều kỳ diệu nhất: các hành khách đã phá cửa buồng lái, lao vào khống chế cơ phó, giúp 2 phi công còn lại tiếp quản và hạ cánh an toàn!
Những anh hùng thầm lặng trên không
Hành khách Asaf Rajuan, một trong những người xông vào buồng lái, nói: "Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ, chỉ đơn giản là chạy đi để cứu mạng con gái, cứu mạng gia đình mình". Anh vẫn còn vết máu trên trán sau cuộc giằng co kinh hoàng đó.
Còn hành khách Yaniv Hayun được Netanyahu ôm chầm lấy tại sân bay và gọi là "con sư tử - người hùng thực sự". Anh vẫn mặc chiếc áo dính máu từ chuyến bay!
Hành khách Lital Shachaf xúc động: "Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một phép màu. Mọi chuyện thật khủng khiếp, điên rồ. Chúng tôi từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được"
Cơ phó là ai và tại sao lại làm thế?
Netanyahu cho biết cơ phó là công dân Oman, nhưng động cơ vẫn đang được điều tra. Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương ở phần thân trên nhưng may mắn tình trạng "nhẹ".
Flydubai khẳng định có xảy ra "cuộc xô xát" trong buồng lái nhưng cũng khuyên mọi người đừng "suy đoán quá sớm". Còn Israel thì quyết định tăng cường kiểm tra TẤT CẢ phi công bay tới nước này từ giờ!
Phản ứng quốc tế
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trao đổi "khá lâu" với Netanyahu về vụ việc này. Ông kể lại khá chi tiết những gì đã xảy ra với báo chí tại Phòng Bầu dục.
Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần trước bầu cử ở Israel và chỉ 2 ngày sau khi Netanyahu gặp Tổng thống UAE - quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2020 theo Hiệp định Abraham.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir viết trên X: "Chủ nghĩa khủng bố là một con quỷ mà không thỏa thuận nào có thể được thực hiện với nó"
Nguồn: kenh14.vn