KẹoNgọtXinhXắn
New member
Hội chị em đội tuyển nữ xứ Wales vừa trải qua một chuyến bay kinh hoàng đỉnh cao của đỉnh cao luôn các bạn ơi! Đang trên đường đi đá vòng loại World Cup thì máy bay bị sét đánh giữa không trung, phải hạ cánh khẩn cấp như trong phim Hollywood vậy 
World Cup thì lúc nào cũng có nhiều drama rồi, nhưng mà drama lần này hơi quá mức cho phép một chút. Ai mà ngờ được một đội tuyển quốc gia lại phải "sinh tồn" như chơi game thế này chứ
Chuyện là thế này nè: Đội tuyển nữ Wales đang trên đường bay tới Montenegro để đá trận vòng loại World Cup nữ 2027. Ban đầu thì mọi thứ vẫn bình thường, ai ngờ plot twist đang đợi phía trước...
Trời Montenegro bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen vần vũ, sấm sét loạn xạ như end of the world luôn á. Cơ trưởng thông báo thời tiết xấu quá không hạ cánh được, phải bay vòng vòng chờ bão tan. Nhưng mà cái không ai muốn xảy ra đã xảy ra rồi
Đúng lúc máy bay đang lượn trong khu vực bão, một tia sét BÙM đánh thẳng vào thân máy bay! Tiền vệ Ffion Morgan của West Ham đã quay lại được khoảnh khắc "tóc gáy đứng ngược" đó. Theo chị kể lại, có một luồng sáng xanh trắng chạy dọc cả khoang máy bay từ đầu đến cuối. Cả đội la hét ầm ĩ luôn nha
"Em nhìn ra cửa sổ vì thấy thời tiết lạ lắm. Em nghĩ Montenegro phải có nắng chứ sao toàn sét chớp thế này. Cơ trưởng bảo chưa hạ cánh được, phải bay vòng tiếp. Vấn đề là chúng em đang bay thẳng vào tâm bão luôn á. Rồi máy bay bị sét đánh", Morgan kể lại với giọng vẫn còn run run.
Sau cú sét đó, toàn bộ máy bay tối om mấy giây, ai cũng panik hết. Phi công lập tức đổi kế hoạch - thôi không đến Montenegro nữa, đổi hướng qua Italia cho an toàn đã!
Máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn ở thành phố Brindisi. Tưởng là hết chuyện rồi nhỉ? Chưa đâu, drama còn tiếp tục!
Do hạ cánh đột xuất ngoài kế hoạch, gần 60 người của đội tuyển bị mắc kẹt giữa đêm khuya. Khách sạn xung quanh full phòng hết, phải chạy tới chạy lui mới kiếm được vài phòng lẻ tẻ. Cuối cùng nhiều HLV và staff phải ngủ lại sân bay để nhường giường cho các tuyển thủ. Tình nghĩa anh em đồng đội quá trời luôn í
Morgan và vài đồng đội may mắn kiếm được phòng, còn lại đa số phải trải qua cả đêm dài trong trạng thái mệt lử + lo lắng + bối rối. "Chúng em đói, kiệt sức và hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo là gì nữa", nữ tiền vệ tâm sự.
Hôm sau khi trời yên thì cả đội mới bay được sang Montenegro, chuyến bay ngắn khoảng 20 phút thôi. Điều đáng nể phục là dù vừa thức gần trắng đêm, tuyển nữ Wales vẫn ra sân đấu đúng lịch như chiến binh thực thụ!
Kết quả? Họ hòa Montenegro 1-1 đó! Xứng đáng được tặng huy chương tinh thần rồi này
HLV trưởng Rhian Wilkinson sau trận thừa nhận đây chắc là chuyến đi các học trò sẽ nhớ mãi mãi. "Tôi nghĩ đây sẽ là câu chuyện mà các em kể lại suốt đời. Khi viết hồi ký sau này, chắc chắn sẽ có cả một chương riêng cho chuyến đi này luôn".
Nguồn: soha.vn
World Cup thì lúc nào cũng có nhiều drama rồi, nhưng mà drama lần này hơi quá mức cho phép một chút. Ai mà ngờ được một đội tuyển quốc gia lại phải "sinh tồn" như chơi game thế này chứ
Chuyện là thế này nè: Đội tuyển nữ Wales đang trên đường bay tới Montenegro để đá trận vòng loại World Cup nữ 2027. Ban đầu thì mọi thứ vẫn bình thường, ai ngờ plot twist đang đợi phía trước...
Trời Montenegro bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen vần vũ, sấm sét loạn xạ như end of the world luôn á. Cơ trưởng thông báo thời tiết xấu quá không hạ cánh được, phải bay vòng vòng chờ bão tan. Nhưng mà cái không ai muốn xảy ra đã xảy ra rồi
Đúng lúc máy bay đang lượn trong khu vực bão, một tia sét BÙM đánh thẳng vào thân máy bay! Tiền vệ Ffion Morgan của West Ham đã quay lại được khoảnh khắc "tóc gáy đứng ngược" đó. Theo chị kể lại, có một luồng sáng xanh trắng chạy dọc cả khoang máy bay từ đầu đến cuối. Cả đội la hét ầm ĩ luôn nha
"Em nhìn ra cửa sổ vì thấy thời tiết lạ lắm. Em nghĩ Montenegro phải có nắng chứ sao toàn sét chớp thế này. Cơ trưởng bảo chưa hạ cánh được, phải bay vòng tiếp. Vấn đề là chúng em đang bay thẳng vào tâm bão luôn á. Rồi máy bay bị sét đánh", Morgan kể lại với giọng vẫn còn run run.
Sau cú sét đó, toàn bộ máy bay tối om mấy giây, ai cũng panik hết. Phi công lập tức đổi kế hoạch - thôi không đến Montenegro nữa, đổi hướng qua Italia cho an toàn đã!
Máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn ở thành phố Brindisi. Tưởng là hết chuyện rồi nhỉ? Chưa đâu, drama còn tiếp tục!
Do hạ cánh đột xuất ngoài kế hoạch, gần 60 người của đội tuyển bị mắc kẹt giữa đêm khuya. Khách sạn xung quanh full phòng hết, phải chạy tới chạy lui mới kiếm được vài phòng lẻ tẻ. Cuối cùng nhiều HLV và staff phải ngủ lại sân bay để nhường giường cho các tuyển thủ. Tình nghĩa anh em đồng đội quá trời luôn í
Morgan và vài đồng đội may mắn kiếm được phòng, còn lại đa số phải trải qua cả đêm dài trong trạng thái mệt lử + lo lắng + bối rối. "Chúng em đói, kiệt sức và hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo là gì nữa", nữ tiền vệ tâm sự.
Hôm sau khi trời yên thì cả đội mới bay được sang Montenegro, chuyến bay ngắn khoảng 20 phút thôi. Điều đáng nể phục là dù vừa thức gần trắng đêm, tuyển nữ Wales vẫn ra sân đấu đúng lịch như chiến binh thực thụ!
Kết quả? Họ hòa Montenegro 1-1 đó! Xứng đáng được tặng huy chương tinh thần rồi này
HLV trưởng Rhian Wilkinson sau trận thừa nhận đây chắc là chuyến đi các học trò sẽ nhớ mãi mãi. "Tôi nghĩ đây sẽ là câu chuyện mà các em kể lại suốt đời. Khi viết hồi ký sau này, chắc chắn sẽ có cả một chương riêng cho chuyến đi này luôn".
Nguồn: soha.vn