SunKute5450
New member
Đêm 16/5/2020 chứng kiến cảnh tượng cảm động khi hai chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines chở công dân Việt Nam từ Mỹ và châu Âu về nước an toàn. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện nước nhà tại Hoa Kỳ và châu Âu (Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ...), cùng hãng hàng không quốc gia.
Những hành khách trên hai chuyến bay này đều là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất mong muốn được về nước. Trong số đó có em bé dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, các mẹ bầu, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, công dân đi công tác ngắn hạn và các bạn du học sinh đã hoàn thành chương trình học.
Đúng 23h07 phút ngày 16/5, chuyến bay VN1 từ Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón ấm áp của đội ngũ y tế và quân đội.
Các hành khách sau khi làm thủ tục nhập cảnh đã di chuyển xuống khu vực đảo hành lý, chuẩn bị lên xe về khu cách ly tập trung.
Chuyến bay VN1 khởi hành từ thủ đô Washington, D.C. (Hoa Kỳ) và đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23h05 - đây là chuyến bay thứ 2 từ Hoa Kỳ về Việt Nam, mang theo niềm vui và hy vọng cho hàng trăm người con xa xứ.
Trước đó, chuyến bay đầu tiên hạ cánh vào sáng cùng ngày 16/5 mang số hiệu VN8, có hành trình từ Frankfurt (Đức), ghé qua thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) và đáp tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chuyến bay này chở gần 200 công dân Việt Nam từ một số quốc gia châu Âu hồi hương trên tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner xịn sò. Đây cũng là lần đầu tiên Vietnam Airlines thực hiện hành trình bay thẳng từ Tây Ban Nha đến Việt Nam - một cột mốc đáng nhớ!
Điều đặc biệt là trên chặng đi từ Hà Nội đến Frankfurt, chuyến bay còn đưa gần 250 hành khách về Đức và vận chuyển miễn phí lô hàng hơn 600kg gồm trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ cho Chính phủ, nhân dân Đức.
Đội ngũ y tế, quân đội đã trực xuyên đêm để đón chuyến bay và hỗ trợ công dân về khu vực cách ly - những người hùng thầm lặng thực sự!
Một lần nữa nhắc lại, hành khách của chuyến bay là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất mong muốn về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, các mẹ bầu, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, công dân đi công tác ngắn hạn và du học sinh đã hoàn thành chương trình học.
Chuyến bay khứ hồi VN1 giữa Hà Nội và Washington, D.C., với điểm dừng tại Alaska (Hoa Kỳ) trên chiều về, có tổng thời gian bay hai chiều lên đến gần 40 giờ đồng hồ - một hành trình marathon thực sự!
Thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý được thực hiện khá nhanh gọn để mọi người nhanh chóng về khu vực cách ly tập trung nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Chuyến bay VN1 khởi hành từ thủ đô Washington, D.C. (Hoa Kỳ) và đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23h05 là chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam bay thẳng từ Hoa Kỳ về nước do Vietnam Airlines thực hiện. Giống như chuyến bay đầu tiên khởi hành từ San Francisco, chuyến bay này cũng được khai thác bằng tàu bay lớn nhất, xịn nhất của Vietnam Airlines là Boeing 787-10 Dreamliner, chở hơn 340 hành khách là người Việt Nam về nước.
Nguồn: kenh14.vn