Công an Bắc Giang vừa lên tiếng xác nhận chuyện học sinh lớp 2 bị người lạ dụ dỗ, bắt cóc lan truyền mấy ngày qua chỉ là... câu chuyện bịa ra thôi nha các bạn ơi!
Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Giang chính thức khẳng định thông tin "học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Hương Sơn bị bắt cóc" là sai sự thật hoàn toàn.
Quay lại sự việc, ngày 18/3, Công an xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang) nhận được báo cáo từ Trường Tiểu học Hương Sơn khu B về nghi vấn có người bắt cóc trẻ em. Nghe thôi đã thấy lo rồi đúng không nào!
Theo báo cáo ban đầu, chiều 17/3, cháu L.N.P. (học sinh trường này) khi đi bộ từ trường về nhà đã kể lại với bà một câu chuyện nghe khá... kinh dị:
Khi tan học, trên đoạn đường mới Quốc lộ 37 đi xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang), cháu P. nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đỗ bên đường. Trên xe có một anh ngồi lái và một chị phụ nữ bước xuống, tiến lại gần nhóm học sinh. Chị này đưa cho cháu P. một cái thạch nhưng cháu không nhận và gạt ra (khéo léo quá bé ơi! ).
Sau đó, người phụ nữ nói rằng mình đi cùng đường và đề nghị đưa các cháu về nhà. Khi cháu P. và mấy bạn từ chối, chị này cố gắng kéo cháu P. lên xe. Đúng lúc đó, một người đi xe máy ngang qua phát hiện và hô to: "Chúng mây bắt cóc trẻ con à?". Ngay sau đó, người phụ nữ lên xe và cùng đồng bọn phóng đi biến luôn.
Plot twist cực mạnh đây rồi các bạn ơi!
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Sơn đã vào cuộc xác minh kỹ lưỡng và khẳng định không hề có sự việc người phụ nữ dụ dỗ lên xe như lời cháu P. kể.
Và đỉnh cao nhất là... cháu P. đã thừa nhận tự dựng lên câu chuyện trên để trêu dì vì "dì không đi đón con để có người định bắt cóc con". Ối giời ơi, tưởng tượng của các bạn nhỏ bây giờ phong phú quá đi mất! 
Qua trích xuất camera tại nhà bà ngoại của cháu P., cháu về nhà với dáng vẻ bình tĩnh hoàn toàn, không có dấu hiệu sợ sệt hay hoảng loạn gì cả. Tay cháu cũng không có vết bầm tím hay trầy xước da nào hết.
Vì vậy, Công an xã Hương Sơn khẳng định việc cháu P. bị bắt cóc như trong báo cáo của nhà trường là hoàn toàn không đúng sự thật nhé mọi người!
Nguồn: soha.vn
Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Giang chính thức khẳng định thông tin "học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Hương Sơn bị bắt cóc" là sai sự thật hoàn toàn.
Quay lại sự việc, ngày 18/3, Công an xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang) nhận được báo cáo từ Trường Tiểu học Hương Sơn khu B về nghi vấn có người bắt cóc trẻ em. Nghe thôi đã thấy lo rồi đúng không nào!
Theo báo cáo ban đầu, chiều 17/3, cháu L.N.P. (học sinh trường này) khi đi bộ từ trường về nhà đã kể lại với bà một câu chuyện nghe khá... kinh dị:
Khi tan học, trên đoạn đường mới Quốc lộ 37 đi xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang), cháu P. nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đỗ bên đường. Trên xe có một anh ngồi lái và một chị phụ nữ bước xuống, tiến lại gần nhóm học sinh. Chị này đưa cho cháu P. một cái thạch nhưng cháu không nhận và gạt ra (khéo léo quá bé ơi! ).
Sau đó, người phụ nữ nói rằng mình đi cùng đường và đề nghị đưa các cháu về nhà. Khi cháu P. và mấy bạn từ chối, chị này cố gắng kéo cháu P. lên xe. Đúng lúc đó, một người đi xe máy ngang qua phát hiện và hô to: "Chúng mây bắt cóc trẻ con à?". Ngay sau đó, người phụ nữ lên xe và cùng đồng bọn phóng đi biến luôn.
Plot twist cực mạnh đây rồi các bạn ơi!
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Sơn đã vào cuộc xác minh kỹ lưỡng và khẳng định không hề có sự việc người phụ nữ dụ dỗ lên xe như lời cháu P. kể.
Và đỉnh cao nhất là... cháu P. đã thừa nhận tự dựng lên câu chuyện trên để trêu dì vì "dì không đi đón con để có người định bắt cóc con". Ối giời ơi, tưởng tượng của các bạn nhỏ bây giờ phong phú quá đi mất!
Qua trích xuất camera tại nhà bà ngoại của cháu P., cháu về nhà với dáng vẻ bình tĩnh hoàn toàn, không có dấu hiệu sợ sệt hay hoảng loạn gì cả. Tay cháu cũng không có vết bầm tím hay trầy xước da nào hết.
Vì vậy, Công an xã Hương Sơn khẳng định việc cháu P. bị bắt cóc như trong báo cáo của nhà trường là hoàn toàn không đúng sự thật nhé mọi người!
Nguồn: soha.vn