Thay vì cứ đêm đêm nằm nghĩ ngợi, trằn trọc về những giấc mơ chưa làm, tại sao mình không thử "all in" một lần cho hoài bão của bản thân nhỉ? Đời người có mấy ai được sống lại lần hai đâu?
Cách đây không lâu, mạng xã hội "rần rần" với câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng: Một bác bảo vệ tòa án 50 tuổi, sau 4 năm cày cuốc không ngừng nghỉ, cuối cùng đã "phá đảo" kỳ thi tư pháp khó nhằn và trở thành luật sư thực thụ!
Triệu Truyền Chu - nhân vật chính của câu chuyện này, hồi còn làm bảo vệ, cứ nhìn các luật sư ra vào tòa án thôi là ông đã thấy mê mẩn với nghề pháp luật rồi. Từ đó, ông ấy ấp ủ một giấc mơ: trở thành luật sư chính hiệu!
Và rồi, một người thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3 như ông đã bắt đầu hành trình "cày cuốc" cực khổ với đủ loại sách pháp luật, làm không dưới 10 nghìn đề thi thử (số này mà đọc thôi đã thấy khủng rồi ), giai đoạn đó ngày nào ông cũng thức đến sau 2 giờ sáng mới ngủ. Cuối cùng sau 4 năm "khổ công rèn đức", ông đã phá đảo kỳ thi tư pháp và trở thành luật sư thật sự!
Ông còn chia sẻ rằng ông muốn trở thành một luật sư công ích, hỗ trợ pháp lý cho những người không đủ tiền để kiện tụng. Nghe mà nghẹn lòng quá đi!
Cư dân mạng ai cũng phải thốt lên:
"Muốn khóc luôn ấy, những người có lý tưởng đều xịn sò quá!"
"Cháu cũng đang chuẩn bị thi luật, vốn không còn động lực, nhưng thấy bác xịn thế này thì cháu phải cố gắng thêm mới được!"
"Không còn lý do gì để mình không cố gắng nữa rồi!"
"Ước mơ của một người bình thường lại có thể khiến vô số người xúc động đến vậy."
Thực ra, ai trong chúng ta cũng đều có hoài bão và ước mơ, nhưng dần dần theo thời gian, những ước mơ đó bị cuộc sống vùi dập mất tiêu. Nhưng mà đời người như những chuyến tàu đang tìm bến đỗ, nếu không cố cập bờ thì sẽ cứ lênh đênh mãi trên biển cả thôi.
"Trong đêm tối mịt mù, hãy ngước nhìn những vì sao"
Lý Minh Dũng, chưa tốt nghiệp cấp 2 anh đã phải làm ở công trường từ sáng đến tối, sau đó may mắn có cơ hội làm bảo vệ cho một trường đại học. Từ đây Lý Minh Dũng được tiếp xúc với nhiều kiến thức hơn, và anh đặc biệt "phải lòng" môn mỹ học.
Anh quyết định vừa làm vừa học, một người chưa học hết cấp 2 như thế lại tự ôn thi đậu đại học, sau này còn trở thành giảng viên đại học chuyên ngành mỹ học. Không còn gì để nói nữa, đây là "cá chép hóa rồng" phiên bản đời thực luôn!
Các học sinh rất ngưỡng mộ anh, nói: "Thầy Lý không dạy theo kiểu máy móc cứng nhắc, thầy dạy rất linh hoạt và thường dùng những gì thầy trải qua để dạy chúng em. Chúng em thấy ở thầy một sức sống tràn đầy năng lượng!"
Cách đây không lâu, một đoạn video quay cảnh một chị nhân viên trung niên ở ga tàu điện ngầm phục vụ hành khách bằng tiếng Nhật cũng đã viral khắp nơi luôn!
Chị ấy tên là Vương Vĩ Lâm, vì yêu thích ngoại ngữ nên lúc rảnh rỗi chị tự học tới 8 thứ tiếng (số này mà nghe xong muốn quỳ luôn ), khi làm việc trong ga tàu điện ngầm, chị cũng thường chú ý học ngoại ngữ từ các hành khách nước ngoài. Giờ đây, chị đã thành thạo giao tiếp cơ bản của 8 thứ tiếng và có thể "bắn" ngoại ngữ vanh vách khi gặp người nước ngoài!
Một bác bảo vệ có thể nghiên cứu pháp luật và trở thành luật sư chính nghĩa. Một anh công nhân có thể học mỹ học và trở thành giảng viên đại học xuất sắc. Một chị nhân viên ga tàu điện ngầm có thể tự học và nói được 8 thứ tiếng...
"Tất cả chúng ta đều sống trong những đêm tối, nhưng vẫn có người chọn cách ngước nhìn những vì sao"
Là người bình thường, mình có thể không có tài năng thiên bẩm, không có cơ hội sẵn có trong tầm tay, không có trí tuệ phù hợp với lý tưởng của mình ngay từ đầu, cộng thêm áp lực cuộc sống đè nặng. Nhưng đó mới là cuộc sống thật, nếu mọi thứ quá dễ dàng thì nó sẽ mất giá trị ngay, và nếu bạn đạt được thứ gì đó mà không qua thử thách thì liệu bạn có còn thấy vui không?
Mình từng nghe ở đâu đó một câu nói rất "đánh tỉnh" người ta: "Tiền lương là thứ người khác trả cho bạn để bạn quên đi ước mơ của chính mình. Nếu bạn không dũng cảm thực hiện ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn thực hiện ước mơ của họ".
Mỗi người chúng ta đều không nên bỏ cuộc với ước mơ của bản thân, dù cho sóng gió cuộc đời có khốc liệt thế nào, mong rằng bạn sẽ vẫn luôn làm việc chăm chỉ, biến ước mơ thành hiện thực. Nếu trong lòng bạn còn một ước mơ chưa thành hiện thực, thì hãy gạt bỏ mọi phân vân và do dự, "all in" toàn bộ tâm trí vào đó, bạn sẽ thấy rằng sau một thời gian dài kiên trì, mầm nhỏ chắc chắn sẽ nở hoa thôi!
Mình hy vọng nhiều năm sau, khi nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta sẽ có thể tự hào mà nói: "Mình đã từng cuồng nhiệt theo đuổi ước mơ của mình đấy!".
Nguồn: kenh14.vn