iPad hay iPhone giờ nghe quen tai lắm rồi đúng không? Nhưng mà ít ai biết rằng, hồi xưa Apple đã phải đấu tranh, thương lượng và thậm chí... rút ví trả tiền để được xài những cái tên này đó nha!
Apple hồi trước rất mê kiểu đặt tên sản phẩm với chữ "i" đầu tiên, rồi theo sau là những từ cơ bản, dễ nhớ vô cùng. Nhưng plot twist là nhiều lúc họ không phải người đầu tiên nghĩ ra những cái tên đó luôn á!
Năm 2007, khi iPhone vừa ra mắt thì Apple ngay lập tức bị Cisco - một công ty mạng "khủng" - kiện tới tấp vì xài tên đã được đăng ký thương hiệu rồi. May quá sau đó hai bên "bắt tay" nhau, Apple được dùng tên iPhone, và về sau cả iOS luôn, mà cái tên này Cisco cũng đang nắm bản quyền nè!
Hoặc xa hơn nữa, năm 1982, Apple phải móc túi trả tiền cho công ty McIntosh để được xài tên Macintosh cho máy tính (sau này rút gọn thành Mac mà mình vẫn dùng).
Còn với cái tên iPad thì drama hơn nữa, Apple phải "chịu chơi" tận 4 triệu đô cho Fujitsu! Hoá ra iPAD là tên của một thiết bị màn hình cảm ứng 3.5 inch ra mắt từ năm 2000, dùng để quản lý kho hàng và bán hàng. Trước đó Fujitsu cũng phải đấu tranh để giành tên iPAD từ Mag-Tek rồi.
Drama còn rối hơn nữa khi văn phòng thương hiệu và sáng chế Mỹ cũng từ chối cấp thương hiệu iPAD riêng cho Fujitsu. Nhưng cuối cùng, Apple vẫn phải rút hầu bao 4 triệu đô để "dàn xếp" và chính thức sử dụng tên iPad từ đó về sau!
Nguồn: tinhte.vn