Câu chuyện về ông Alăng Bhuôch (1931-2015) nghe mà xúc động ghê các bạn ơi! Bác từ nhỏ đã mù cả hai mắt nhưng vẫn cõng hàng gần 200 tấn vũ khí, đạn dược leo núi vượt suối suốt những năm kháng chiến. Thật sự là huyền thoại đời thực luôn
Người anh hùng không cần mắt để nhìn đường
Năm 9 tuổi, bé Alăng Bhuôch bị đau mắt kéo dài rồi mất hẳn ánh sáng luôn. Đến năm 1958, khi Huyện ủy Tây Giang kêu gọi dân công vận chuyển lương thực, đạn dược cho bộ đội, bác vẫn tình nguyện tham gia không ngần ngại.
Mà địa hình miền Tây Quảng Nam lúc đó khó khăn lắm nha - toàn rừng sâu, núi cao, sông suối, nhất là mùa mưa thì đi kiểu gì cũng gian nan
Bác dùng ống sắt đựng đạn pháo làm vật gùi hàng, cầm thêm cây gậy để dò đường. Từng bước một, bác vượt qua những cung đường siêu hiểm trở. Có lúc vấp ngã, có lúc vượt sông bị nước cuốn trôi, nhưng bác không bao giờ bỏ cuộc.
Mỗi ngày bác gùi được từ 30-50kg hàng hóa và đạn dược. Từ 1958 đến 1972, tổng cộng bác đã vận chuyển 182 tấn (120 tấn vũ khí + 62 tấn lương thực). Số liệu này nghe mà choáng luôn á!
Năm 1973, thấy bác am hiểu địa hình quá, đơn vị tiếp tục giao nhiệm vụ đưa vũ khí đến các đơn vị cách xa hàng chục km trong rừng. Giai đoạn 1973-1975, khối lượng hàng còn tăng lên 50-80kg/ngày, vận chuyển đến khu vực giáp biên giới Lào.
Nghĩ mà thấy khâm phục cực độ! Người khỏe mạnh mà làm đã khó rồi, người mù lòa như bác lại càng cần nghị lực phi thường. Bằng kinh nghiệm tích lũy và khả năng dò đường siêu đỉnh, bác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đầu năm 1972, bác được cho "phục viên" về quê. Không còn trực tiếp gùi hàng nhưng bác vẫn tiếp tục đóng góp - cùng mẹ già khai hoang đất, tăng gia sản xuất để lo cho gia đình và hỗ trợ bộ đội.
Plot twist: Vợ cả tự đi cưới vợ hai cho chồng
Đến tuổi 40, bác cũng mong có gia đình như bao người. Nhưng vì hoàn cảnh mù lòa và nghèo khó nên bác nhiều lần gạt bỏ mong muốn này.
Mãi đến 1974, nhờ bà con làng xóm vun vén, bác mới nên duyên với chị T'rương Thị Thắng ở làng bên. Một tháng sau, chính tay bác ủ rượu, làm thịt heo tổ chức đám cưới đãi bà con. Câu chuyện tình yêu này nhanh chóng lan khắp các bản làng dọc Trường Sơn, ai cũng xúc động với tình cảm chị Thắng dành cho bác
Nhưng vì không thể sinh con, chị Thắng nhiều lần thuyết phục chồng cưới thêm bà Bh'ling Tít làm vợ hai. Bác kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng, thương chồng và muốn ông có người nối dõi, chị Thắng đã âm thầm tự mình đi hỏi vợ hai cho chồng mà không cho ông biết trước.
Câu chuyện người vợ cả tự đi cưới vợ hai cho chồng này thật sự đặc biệt và xúc động vô cùng! Dù có khó khăn nhưng đại gia đình của bác vẫn luôn gắn bó, ấm áp và hạnh phúc
Huyền thoại Trường Sơn được ghi danh sử sách
Ngày 26/7/2012, ông Alăng Bhuôch được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ
Một năm sau, Sách kỷ lục Việt Nam công nhận bác là dân công mù vận chuyển số lượng vũ khí, lương thực lớn nhất trong giai đoạn chiến tranh.
Tháng 11/2015, bác qua đời do căn bệnh cao huyết áp. Hàng trăm người đã đến dự lễ truy điệu, tiễn biệt người anh hùng với câu chuyện đặc biệt này. Câu chuyện của bác sẽ mãi là nguồn cảm hứng về nghị lực và lòng yêu nước cho thế hệ sau
Nguồn: techz.vn