Teen95e0e579
New member
Nước lũ dâng cao ghê rồi, sau khi đưa người nhà lên tầng 2 cho an toàn, anh Tấn cùng mấy anh em khỏe mạnh trong nhà liền di chuyển trên 3 chiếc ghe nhỏ đi từng nhà để phát đồ ăn cho bà con. Nếu nhà nào ngập quá nặng không còn chỗ trú thì anh đưa về nhà mình luôn
Có mặt ở xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) vào cuối chiều 22/11, phóng viên Tiền Phong không khỏi nhói lòng trước cảnh tượng thiệt hại của vùng "rốn lũ" này. Các xe đoàn thiện nguyện tấp nập đổ về hỗ trợ bà con liên tục.
Gần 80 hộ dân ở tổ Mỹ Tài (thôn Mỹ Xuân 2) ai cũng xúc động vô cùng trước sự dũng cảm, mưu trí và hành động xả thân của anh Lê Kim Tấn (48 tuổi, Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2) cùng những người khác. Thôn Mỹ Xuân 2 là một trong những nơi bị ngập nặng nhất của xã Hoà Thịnh luôn
Anh Tấn không thể nào quên được khoảnh khắc sinh tử đó. Vào khoảng 19h ngày 19/11, nước bắt đầu dâng lên nhưng còn thấp. Tuy nhiên đến chiều 20/11, nước lên nhanh kinh hoàng. Vì nắm được tình hình, 16h chiều cùng ngày, anh Tấn đã chủ động đưa bếp ga, gạo, mì tôm, thực phẩm lên tầng 2 nhà mình trước. Thấy nước dâng cao nguy hiểm rồi, anh Tấn di chuyển cả gia đình và họ hàng tổng cộng 15 người lên tầng 2 sinh hoạt trong không gian chật hẹp vỏn vẹn 20m² thôi
Lo cho gia đình xong xuôi rồi, anh Tấn gọi 3 anh em trai, 2 cháu trai, 1 em rể đi giúp người dân trong tổ Mỹ Tài. Ba chiếc ghe nhỏ được gò lại bằng tôn mà anh Tấn sắm mấy năm trước giờ mới phát huy tác dụng. Nhưng mỗi ghe chỉ chở được tối đa 3 người thôi. Mà trong gia đình chỉ có anh Tấn là người có kinh nghiệm sông nước. Vì vậy để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, cả 3 ghe cùng nhau đi tìm, giúp người dân trong tổ Mỹ Tài.
"Ghe của tôi đi trước, anh em trai và các cháu trai đi sau để hỗ trợ. Tôi dùng mái chèo gõ vào mái từng nhà dân cho mọi người biết. Sau đó tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe, ăn uống, trường hợp nào cần thì tôi đưa lên ghe của mình đưa về nhà trú ẩn, trường hợp nào vẫn an toàn thì để họ ở lại nhà. Lúc đó mưa to lắm, phải gõ thật mạnh người ta mới biết được. Tổng cộng anh em chúng tôi đưa về nhà mình gần 20 người dân", anh Tấn kể lại ️
Để mọi người đủ no, anh Tấn đem theo mì tôm, cơm luôn, ai đói thì đưa ngay. Theo anh Tấn, cái quan trọng nhất chính là sự động viên tinh thần, hứa với từng hộ dân nếu nước dâng cao sẽ quay lại đón họ về chỗ cao ráo, an toàn. Do tầng 2 nhà anh Tấn cũng hẹp nên sức chứa có hạn, bởi vậy chỉ những trường hợp nào bị ngập nặng, không có chỗ trú nữa mới đưa về thôi.
Anh Tấn nhớ mãi trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Anh Thư (53 tuổi). Nhà bà Thư thấp nên bị ngập hoàn toàn, trong nhà lúc đó có bà Thư, chồng, một con dâu và một cháu nội. Trời mưa rất to, anh Tấn chèo ghe đến, dùng mái chèo gõ lên mái nhà nhiều lần nhưng không thấy ai phản hồi nên đành quay về. Tuy nhiên vừa về đến nhà, anh lại có linh cảm chẳng lành nên lập tức rủ anh em quay trở lại. Khi gõ lần thứ hai, bà Thư mới đáp lại. Mở mái nhà ra, anh thấy cả gia đình đều trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ vô cùng. Anh Tấn liền đưa tất cả về nhà mình, cho ăn cơm nóng và trú ẩn qua đêm
Hay như trường hợp bà Phạm Thị Hiệp (70 tuổi) ở một mình trong tổ Mỹ Tài. Khi anh Tấn tới gõ vào mái nhà, bà Hiệp kêu lên. Ngay lập tức anh Tấn rúc qua một lỗ nhỏ chưa bị ngập vào nhà, thấy vậy bà Hiệp òa khóc vì đã nhịn đói hơn một ngày rồi. Đưa về nhà mình, anh Tấn và mọi người chăm sóc, cho ăn uống, ngủ nghỉ chu đáo
Theo anh Tấn, thời điểm nước dâng cao nguy hiểm có nhiều người trong tổ Mỹ Tài cũng đi hỗ trợ bà con như mình, trong đó có anh Phan Quốc Phong (40 tuổi), Trần Quốc Trầm (46 tuổi), ông Lê Quang Công (56 tuổi). Hai ngày hai đêm anh Tấn và mọi người đi động viên, ứng cứu bà con trong tổ Mỹ Tài không ngừng nghỉ
Nguồn: soha.vn
Có mặt ở xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) vào cuối chiều 22/11, phóng viên Tiền Phong không khỏi nhói lòng trước cảnh tượng thiệt hại của vùng "rốn lũ" này. Các xe đoàn thiện nguyện tấp nập đổ về hỗ trợ bà con liên tục.
Gần 80 hộ dân ở tổ Mỹ Tài (thôn Mỹ Xuân 2) ai cũng xúc động vô cùng trước sự dũng cảm, mưu trí và hành động xả thân của anh Lê Kim Tấn (48 tuổi, Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2) cùng những người khác. Thôn Mỹ Xuân 2 là một trong những nơi bị ngập nặng nhất của xã Hoà Thịnh luôn
Anh Tấn không thể nào quên được khoảnh khắc sinh tử đó. Vào khoảng 19h ngày 19/11, nước bắt đầu dâng lên nhưng còn thấp. Tuy nhiên đến chiều 20/11, nước lên nhanh kinh hoàng. Vì nắm được tình hình, 16h chiều cùng ngày, anh Tấn đã chủ động đưa bếp ga, gạo, mì tôm, thực phẩm lên tầng 2 nhà mình trước. Thấy nước dâng cao nguy hiểm rồi, anh Tấn di chuyển cả gia đình và họ hàng tổng cộng 15 người lên tầng 2 sinh hoạt trong không gian chật hẹp vỏn vẹn 20m² thôi
Lo cho gia đình xong xuôi rồi, anh Tấn gọi 3 anh em trai, 2 cháu trai, 1 em rể đi giúp người dân trong tổ Mỹ Tài. Ba chiếc ghe nhỏ được gò lại bằng tôn mà anh Tấn sắm mấy năm trước giờ mới phát huy tác dụng. Nhưng mỗi ghe chỉ chở được tối đa 3 người thôi. Mà trong gia đình chỉ có anh Tấn là người có kinh nghiệm sông nước. Vì vậy để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, cả 3 ghe cùng nhau đi tìm, giúp người dân trong tổ Mỹ Tài.
"Ghe của tôi đi trước, anh em trai và các cháu trai đi sau để hỗ trợ. Tôi dùng mái chèo gõ vào mái từng nhà dân cho mọi người biết. Sau đó tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe, ăn uống, trường hợp nào cần thì tôi đưa lên ghe của mình đưa về nhà trú ẩn, trường hợp nào vẫn an toàn thì để họ ở lại nhà. Lúc đó mưa to lắm, phải gõ thật mạnh người ta mới biết được. Tổng cộng anh em chúng tôi đưa về nhà mình gần 20 người dân", anh Tấn kể lại ️
Để mọi người đủ no, anh Tấn đem theo mì tôm, cơm luôn, ai đói thì đưa ngay. Theo anh Tấn, cái quan trọng nhất chính là sự động viên tinh thần, hứa với từng hộ dân nếu nước dâng cao sẽ quay lại đón họ về chỗ cao ráo, an toàn. Do tầng 2 nhà anh Tấn cũng hẹp nên sức chứa có hạn, bởi vậy chỉ những trường hợp nào bị ngập nặng, không có chỗ trú nữa mới đưa về thôi.
Anh Tấn nhớ mãi trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Anh Thư (53 tuổi). Nhà bà Thư thấp nên bị ngập hoàn toàn, trong nhà lúc đó có bà Thư, chồng, một con dâu và một cháu nội. Trời mưa rất to, anh Tấn chèo ghe đến, dùng mái chèo gõ lên mái nhà nhiều lần nhưng không thấy ai phản hồi nên đành quay về. Tuy nhiên vừa về đến nhà, anh lại có linh cảm chẳng lành nên lập tức rủ anh em quay trở lại. Khi gõ lần thứ hai, bà Thư mới đáp lại. Mở mái nhà ra, anh thấy cả gia đình đều trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ vô cùng. Anh Tấn liền đưa tất cả về nhà mình, cho ăn cơm nóng và trú ẩn qua đêm
Hay như trường hợp bà Phạm Thị Hiệp (70 tuổi) ở một mình trong tổ Mỹ Tài. Khi anh Tấn tới gõ vào mái nhà, bà Hiệp kêu lên. Ngay lập tức anh Tấn rúc qua một lỗ nhỏ chưa bị ngập vào nhà, thấy vậy bà Hiệp òa khóc vì đã nhịn đói hơn một ngày rồi. Đưa về nhà mình, anh Tấn và mọi người chăm sóc, cho ăn uống, ngủ nghỉ chu đáo
Theo anh Tấn, thời điểm nước dâng cao nguy hiểm có nhiều người trong tổ Mỹ Tài cũng đi hỗ trợ bà con như mình, trong đó có anh Phan Quốc Phong (40 tuổi), Trần Quốc Trầm (46 tuổi), ông Lê Quang Công (56 tuổi). Hai ngày hai đêm anh Tấn và mọi người đi động viên, ứng cứu bà con trong tổ Mỹ Tài không ngừng nghỉ
Nguồn: soha.vn