HuouTim123
New member
Khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9-2008, trên các tuyến đường Ngô Gia Tự và Lê Thánh Tông thuộc địa bàn quận Hải An và Ngô Quyền, liên tục xảy ra hàng loạt vụ trộm đêm gây shock cả vùng. Bọn kẻ gian "pro player" cắt phá khóa cửa như chơi, đột nhập vào nhà, cuỗm đi những món đồ giá trị lớn như tivi, xe máy, tủ lạnh... khiến dân tình ai cũng phải "sợ blue"
Những vụ trộm bí ẩn khó lường
Cụ thể nhất là đêm 15-8, bọn trộm dùng đòn bẩy phá cửa xếp sắt, đột nhập vào cửa hàng sửa chữa ô tô Nhật Đức ở số 1084 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Hải, quận Hải An.
Dù đêm đó trong cửa hàng vẫn có người trông coi, nhưng do ngủ say quá nên kẻ trộm vẫn chill chill lấy đi một xe máy Nouvo biển 16K5-0755, 1 máy đánh bóng xe ô tô, 1 máy khoan điện... với tổng giá trị lên tới khoảng 20 triệu đồng
Chỉ 3 ngày sau đó, vào đêm 18-8, bọn này lại tiếp tục "làm việc" bằng cách dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng thu mua phế liệu của anh Nguyễn Mạnh Trường (sinh 1976, ở đường Lê Thánh Tông, khu Đoạn Xá 2, phường Đông Hải 1, Hải An), cuỗm luôn 1 chiếc xe máy Suzuki biển 16K9-9406.
Tương tự, cũng dùng thủ đoạn "thuần thục" như vậy, rạng sáng 23-8, bọn đạo chích lại mò tới cửa hàng gà tươi Tuấn Hà ở số 2 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền.
Lúc đó, anh Nguyễn Văn Tuyến - nhân viên cửa hàng - đang nằm trong nhưng không hề hay biết cửa sổ sắt đã bị kẻ trộm dùng kìm cộng lực cắt phá và khiêng đi chiếc xe máy Jupiter biển 16L6-5914 của mình luôn rồi
Trước tình trạng trộm đêm liên tục xảy ra khiến dân tình "tức ói máu", Công an quận Hải An đã đẩy mạnh phong trào tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra mật phục, đồng thời tung nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm xuống địa bàn.
Tuy nhiên, do các vụ việc xảy ra vào đêm và rạng sáng, kẻ gian lại ra tay manh động, liều lĩnh và tẩu thoát nhanh như "flash" nên công tác điều tra, xác minh gặp không ít khó khăn.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Ban chỉ huy Công an quận Hải An đã chỉ đạo Đội CSHS xác lập chuyên án mang bí số 808T để điều tra, khám phá. Kết quả điều tra cho thấy, bọn trộm này phải có từ 2 đến 3 tên, rất giỏi nghề cơ khí và nắm rõ địa bàn gây án như bàn tay
Tập trung rà soát theo tuyến và địa bàn, trinh sát phát hiện 2 đối tượng "sus" nhất: Nguyễn Văn Hưng (sinh 1972, ở khu 3B39, khu D1, phường Cát Bi, Hải An) và Nguyễn Văn Trọng - biệt danh Trọng "vổ" (sinh 1965, ở số 6, khu D2, phường Cát Bi, Hải An).
Trong đó, tên Hưng đã có tới 4 lần "ở tù ra tội" trong trại giam về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, còn tên Trọng thì đã có tới 5 tiền án cùng về tội trộm cắp. Chúng đều có "skill đặc biệt" là mở khóa, cắt khóa cực pro. Thậm chí Trọng "vổ" còn được hội anh em "phong tặng" danh hiệu kẻ có "bàn tay vàng" đấy
Ra tù chẳng làm nghề nghiệp gì đàng hoàng, nhưng 2 đối tượng này lại "cặp kè" với nhau, thường xuyên đi sớm về khuya, hành tung bất định rất đáng ngờ. Đến đêm, người ta thường thấy 2 đứa ra hiệu gọi nhau là "đi tuần" - nghe là biết "có vấn đề" rồi!
"Phi vụ" cuối cùng trước khi bị "tóm"
Trong khi Ban chuyên án đang khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu về nhóm trộm đêm thì vào sáng 1-9-2008, anh Nguyễn Doãn Long (ở 296 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi) đến Công an quận Hải An trình báo nhà mình vừa bị kẻ gian cắt phá khóa cửa, lấy đi 1 tivi hiệu Panasonic 29 inches, 1 bộ loa và máy vi tính, 1 máy in laser cùng tủ lạnh, máy giặt, âm li, đầu DVD... tổng giá trị lên tới hơn 30 triệu đồng - "sập mặt" luôn á!
Ngay trong sáng 1-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ "thần thánh", trinh sát đã phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Hưng đang cất giấu số tang vật trên. Ban chuyên án quyết định "chốt đơn" ngay!
Đến 22h cùng ngày, Ban chuyên án đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với tên Hưng, phát hiện chiếc tivi Panasonic 29 inches, 1 đầu DVD, 1 máy ảnh kỹ thuật số... mà gia đình anh Long đã bị mất trước đó.
Ngoài ra, qua khám xét, cơ quan công an còn phát hiện trong nhà Hưng giấu 2 chiếc xe máy, ổ khóa điện đều có dấu vết cậy phá rõ ràng. Ngay sau đó, tên Nguyễn Văn Trọng cũng đã phải "ăn còng số 8" luôn
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn là tên Nguyễn Toàn Thắng (sinh 1982, ở Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, Lê Chân) gây ra tổng cộng 4 vụ trộm đêm.
Thủ đoạn mà bọn này sử dụng khá "khôn vặt": lợi dụng khi xe ô tô chở container chạy qua các tuyến đường Lê Thánh Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm gây ra tiếng ồn lớn, chúng ra tay cắt phá khóa - "nghe là đánh đúng không"!
Tuy nhiên, rất ranh mãnh, các đối tượng không vội vàng đột nhập vào nhà ngay mà đi cất giấu công cụ, phương tiện gây án rồi mới quay lại nghe ngóng động tĩnh, chọn thời cơ "chuẩn chỉnh" mò vào nhà nạn nhân cuỗm đi tài sản - thật sự là "chiến thuật" đấy các bạn!
Nguồn: soha.vn