Chuyện ám ảnh về anh chàng bị táo bón từ khi lọt lòng, ra đi khi đang cố đi WC và ruột được trưng bày ở bảo tàng Mỹ khiến ai cũng rùng mình

BinSaigon

New member
72db9d7b614c70f35778.jpg


Sau khi anh chàng qua đời, các bác sĩ phẫu thuật đã cắt lấy phần ruột già chứa tới 18kg phân luôn á Ở đoạn phình to nhất, ruột già của anh có đường kính khổng lồ lên tới 76cm nha mọi người!

Lần kỷ lục nhịn đi WC lâu nhất của bạn kéo dài được bao lâu? 1 ngày, 2 ngày hay một tuần? Nhưng chắc chắn không ai đủ "strong" để đến 1 tháng mới đi được đâu. Hãy xem câu chuyện của anh chàng bị táo bón bẩm sinh này sẽ thấy, trên đời này đúng là không chuyện gì là không thể xảy ra luôn.

Anh chàng này (giấu tên), sống ở thế kỷ 19, mắc phải một tình trạng được gọi là megacolon aganglionic bẩm sinh, hay còn gọi là bệnh Hirschsprung, hoặc bạn có thể gọi với cái tên đơn giản dễ nhớ hơn là phì đại tràng bẩm sinh.

7b85090b6d4c3f27a1da.jpg


Nguyên nhân gây bệnh là do không có các tế bào hạch thần kinh ở đám rối của lớp cơ ruột tại một đoạn ruột, thường là ở trực tràng và đại tràng, có thể kéo dài tới đại tràng trái, toàn bộ đại tràng và cả ruột non nữa.

1e169829cf96cdda52a8.jpg


Điều này khiến chất thải khó di chuyển qua và gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

Trong trường hợp của anh chàng này, theo các bác sĩ tại Đại học Philadelphia, khi mới chào đời, nhìn chung anh là một em bé khỏe mạnh, ngoại trừ có cái bụng to và bị táo bón, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi anh được 1 tuổi rưỡi

Đến tuổi teen, chứng táo bón ngày càng trở nên nghiêm trọng và bụng của anh chàng bắt đầu phình to như quả bóng bay.

Đến năm 16 tuổi, cứ 1 tháng anh mới đi đại tiện 1 lần thôi các bạn ơi! Và mặc dù các bác sĩ biết rằng căn bệnh của anh là do đại tràng có vấn đề, nhưng việc phẫu thuật sẽ rất rủi ro.

Bởi vào những năm 1890, khoa học chưa phát triển như ngày nay, các thiết bị y tế không đủ xịn xò để giúp anh chàng này được sống cuộc sống bình thường.

c810cf15abf4a9ec1065.jpg


45d69f66168abffded30.jpg


Một điều đáng buồn nữa là thay vì nhận được sự giúp đỡ, anh chàng khi ấy đã trở thành "vật trưng bày" để mua vui cho thiên hạ vì chứng bệnh kỳ quái của mình

Thậm chí, người ta còn tổ chức hẳn một buổi triển lãm, ở đó anh được gọi là "Túi gió" hoặc "Người đàn ông bóng bay" và mọi người sẽ phải trả tiền mới được vào tận mắt nhìn thấy. Quá tàn nhẫn luôn!

Cuối cùng, anh chàng đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 29 vì căn bệnh quái ác này. Anh được phát hiện đã ra đi trong nhà vệ sinh khi đang cố gắng đi đại tiện

Sau khi anh chàng qua đời, các bác sĩ phẫu thuật đã cắt lấy phần ruột già chứa 18kg phân. Ở đoạn phình to nhất, ruột già của anh có đường kính khổng lồ lên tới 76cm luôn!

Ngày nay, đoạn ruột già khổng lồ của anh chàng được trưng bày trong viện bảo tàng Mutter (Mỹ). Đây cũng là nơi lưu giữ các lát cắt não của nhà vật lý thiên tài Albert Einstein nữa đó.

31a930a677f08e99b123.png


Hàng năm, có hàng triệu người đam mê y học từ khắp nơi trên thế giới đến để khám phá những câu chuyện về con người đặc biệt, căn bệnh đặc biệt.

Để chiêm ngưỡng đoạn ruột già khổng lồ như bong bóng của anh chàng này, khách tham quan phải trả phí mới được vào xem nha.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top