Ối giời ơi, nghe câu chuyện này mà muốn "toang" hết mood đi nhậu luôn á! Vụ việc gây sốc đang lan truyền trên mạng về việc một số nhân viên phục vụ "làm liều" với đồ ăn, thức uống của khách chỉ vì... không được bo tiền.
Trên diễn đàn Voz, anh chàng có nick ductrungsao44 - đang làm chạy bàn tại một quán nhậu ở Thủ Đức đã tâm sự rằng làm việc 8 tiếng/ngày (từ 15h đến 23h) nhưng lương chưa được 2 triệu rưỡi sau 3 tháng làm tại quán lẩu dê. Công việc vất vả, thu nhập eo hẹp khiến anh "ức chế" và cho rằng nghề này chủ yếu phải sống bằng tiền boa của khách.
Rồi drama bắt đầu từ đây nè! Có hôm một ông khách cùng nhóm bạn vào quán gọi lẩu dê, trông có vẻ "sang chảnh" nên anh chàng nhân viên này còn ra mồi điếu thuốc cho khách. Nhưng kết quả? Chỉ được nhét vào tay đúng... 20 ngàn đồng thôi.
Thế là "máu lên não" rồi! Khi vị khách kia gọi thêm một suất nầm dê nướng, anh chàng nhân viên này đã "trả đũa" bằng cách nhổ nước bọt vào đĩa trước khi bưng ra. "Nhìn thấy lão ăn ngon lành mà nhịn được cười, cho đáng đời cái tội bủn xỉn" - anh ta còn khoe luôn.
Chưa hết chưa xong! Lần khác có nhóm sinh viên trông "xịn sò" với xe ngon, iPhone xịn vào quán. Bực vì bị sai đi sai lại mà không được bo, anh chàng này lại "level up" hành động - trốn vào nhà vệ sinh để... tiểu vào bia rồi bưng ra phục vụ như không có chuyện gì xảy ra. OMG!
Và còn tuyên bố thêm rằng ở quán không chỉ mình anh làm vậy mà "hầu như ai cũng làm", coi đó là "bài học" cho những khách hàng keo kiệt không chịu bo tiền.
Dĩ nhiên là cộng đồng mạng "nổi giận" hết nấc rồi! Comment phẫn nộ tràn vào như thác đổ.
Bạn ghequasaochoi nhận xét thẳng: "Mấy thằng nhân viên mất dạy như thớt thì cả đời không ngóc đầu dậy được nhé".
Bạn chickken_ken càng gay gắt hơn: "Cái loại khốn nạn, vô học. Cậu làm thế với người ta thì sẽ có lúc người ta làm điều tồi tệ hơn với cậu".
Một bạn khác góp ý kiểu "người anh" hơn: "Tính thớt bẩn thế đúng là sẽ không khá được đâu. Sau này vào các môi trường làm việc khác cũng bị người ta phát hiện rồi khinh thường mình thôi, sống sao cho phải đạo đi, sau này cũng hồi hận. Mình khuyên chứ không dạy đời nhé."
Anh Phước - có 3 năm kinh nghiệm làm phục vụ bàn ở nhiều quán nhậu Sài Gòn cũng xác nhận: "Phục vụ chơi khăm khách không phải là hiếm."
Anh kể lại một lần, do khách khó tính, yêu sách nhiều, lại bị chủ quán quát nạt vì phục vụ chậm nên đồng nghiệp của anh đã nhổ nước bọt vào nồi nước lẩu luôn "cho bõ tức". Nghe sợ chưa!
Thực tế thì công việc nhân viên phục vụ cũng khá vất vả phải nói thật. Quán đông, nhân công ít, lương thấp mà việc thì nhiều như... núi. Gặp khách hay nhăn nhó, sai vặt, lại không tip thì đúng là "muốn toang" thật. Nhưng mà "trả đũa" kiểu này thì quá lố quá trời luôn á!
Đây là hành động cực kỳ thiếu văn hóa, thiếu đạo đức nghề nghiệp và cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Làm vậy không chỉ ảnh hưởng đến uy tín quán mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe khách hàng nữa.
Nguồn: soha.vn