Chuyện 75 năm trước: Phi đội máy bay Mỹ "biến như trời đánh" ở Tam giác Quỷ Bermuda ✈️

FanBuonXinhh

New member
78ca5505fcc4899368ae.jpg


Vụ mất tích huyền thoại của Phi đội 19 chính là mở màn cho loạt drama kinh dị về tam giác quỷ Bermuda mà đến giờ vẫn khiến dân tình sợ xanh mặt đấy các bạn ơi!

Suốt hơn 100 năm rồi, vùng biển Bermuda (nằm giữa Florida của Mỹ, đảo Puerto Rico và quốc đảo Bermuda) này cứ liên tục nuốt chửng tàu bè, máy bay một cách bí ẩn không ai hiểu nổi. Kiểu biến mất không dấu vết luôn á!

Nhưng mà ngày 5/12/1945 (tức 75 năm về trước đó) mới là plot twist đỉnh cao, là nguồn gốc của cái tên "Tam giác quỷ" Bermuda cùng vô vàn câu chuyện rùng rợn về vùng biển này nè.

Story là: 5 chiếc máy bay ném ngư lôi của hải quân Mỹ đã bay lên làm nhiệm vụ huấn luyện 3 tiếng ở thành phố Fort Lauderdale, Florida, rồi... bay thẳng luôn! 14 phi công mất tích không dấu vết, kèm theo 13 thành viên trong đội cứu hộ nữa. Ối giời ơi!

3d4d0dac56a845d04529.jpg


Chiều ngày 5/12/1945 lúc 2:10, Phi đội 19 gồm 5 chiếc TBM Avenger cất cánh để tập trận trong 3 tiếng, nhiệm vụ có tên là "Navigation Problem Number One" (Vấn đề Điều hướng Số Một - nghe cái tên đã thấy báo hiệu drama rồi ).

Kế hoạch bay của họ hình tam giác luôn á: bay về phía Đông để ném bom, rồi quay Bắc qua đảo Grand Bahamas, cuối cùng quẹo Tây Nam về căn cứ. Ez game!

Các bác phi công trong Phi đội 19 toàn pro player, bay ít nhất 300 giờ. Đặc biệt là anh đội trưởng - Trung úy Charles C. Taylor - xịn xò với 2.500 giờ bay và từng chiến đấu ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Nghĩa là không phải dạng newbie nhé!

Ban đầu mọi thứ smooth lắm, 3 giờ chiều Phi đội 19 ném bom thành công ở bãi san hô Hens and Chicken Shoals thuộc Bahamas.

Nhưng rồi... plot twist bắt đầu! Khi bay qua khu vực Bermuda để về nhà thì mọi thứ bắt đầu sai sai. Phi đội 19 lạc hướng so với kế hoạch. Trung úy Taylor báo cáo cả 2 la bàn trên máy bay anh đều... die luôn! 4 chiếc còn lại cũng gặp bug giống vậy.

5a3dc2156e7d0f174609.jpg


Tệ hơn nữa là họ bay vào mây dày đặc, mưa to gió lớn, mất phương hướng hoàn toàn.

"Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu," một phi công nói qua radio. "Chắc chúng tôi đã lạc sau lần quẹo cuối." Nghe mà thấy hoảng hết cả hồn!

3bb45a886ce544bc46e9.jpg


Trung úy Robert F. Cox - đang dẫn phi đội khác tập trận gần bờ Florida - nghe lỏm được radio của Phi đội 19, báo ngay cho không lưu và inbox hỏi có cần support không.

"Cả hai la bàn của tôi đều đứt, đang cố tìm đường về thành phố Ft. Lauderdale," Taylor nói, giọng lo lắng vl.

"Chúng tôi bay xa lắm rồi nhưng la bàn toang. Tôi chắc đang ở Florida Keys, nhưng còn bao xa và làm sao về Fort Lauderdale thì... lạy trời!"

Điều vô lý là 1 tiếng trước họ vừa bay qua Bahamas, mà Taylor lại nghĩ máy bay đã lạc xuống Florida Keys cách đó hàng trăm dặm. Hơi sus!

34997e70f77a3a5d753a.jpg


Thông thường phi công sẽ bay về hướng mặt trời lặn để về đất liền, nhưng Taylor lại quyết định bay ra biển về hướng Đông Bắc vì cứ nghĩ đang bay ở vịnh Mexico. Khi nhận ra sai thì... xăng sắp hết rồi các bác ơi! ⛽

6 giờ tối, mất liên lạc hoàn toàn với Phi đoàn 19.

7:30 tối, Hải quân Mỹ cử 2 thủy phi cơ PBM Mariner đi tìm. Nhưng đến 8 giờ tối, 1 trong 2 chiếc cứu hộ cũng... biến mất khỏi radar luôn!

96cd2d73586436c3f8e6.jpg


Vụ mất tích của 14 phi công Phi đội 19 + 13 người trên máy bay cứu hộ đã mở ra chiến dịch tìm kiếm khổng lồ với hàng trăm tàu và máy bay lùng khắp Đại Tây Dương, Vịnh Mexico và cả Florida. Nhưng sau nhiều tháng... zero dấu vết! Không người, không máy bay, không gì cả!

Giải thích thì có đủ loại:

- Team thích drama: đổ cho thành phố chìm Atlantis hoặc UFO
- Team khoa học: la bàn bị lỗi do từ trường kỳ lạ, dòng Hải lưu Gulf Stream, thời tiết xấu, khí mê-tan rò rỉ, hoặc đơn giản là... lỗi người dùng thôi

Với thủy phi cơ PBM Mariner, Hải quân Mỹ kết luận nhiều khả năng nó phát nổ trên không. Có tàu gần đó báo thấy quả cầu lửa xuất hiện đúng lúc Mariner mất tích.

Còn Phi đội 19 thì các nhà điều tra... bó tay không xác định được nguyên nhân chính xác. ‍♂️

Nhưng dư luận Mỹ không mua lời giải thích này. Câu chuyện về nơi bí ẩn nuốt chửng tàu thuyền và máy bay viral ngay lập tức!

Năm 1963, nhà báo Vincent Gaddis viết bài "Tam giác Bermuda tử thần" trên tạp chí. Từ đó huyền thoại Tam giác quỷ Bermuda bắt đầu được lưu truyền cho đến tận bây giờ! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top