Những cống hiến cao cả cho cuộc chiến chống dịch bệnh của các nữ y tá đã khiến nhiều bệnh nhân và cả cộng đồng mạng cảm kích, nể phục.
Đọc câu chuyện này mà muốn khóc luôn á! Theo tờ Chutian Metropolis Daily (Nhật báo Sở Thiên) đưa tin ngày 7/2, để có thể dành hết tâm sức cho cuộc chiến chống virus corona, 7 nữ y tá đang cho con bú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Giang Hạ, thành phố Vũ Hán đã cùng nhau uống thuốc cai sữa, lao vào tuyến đầu chống dịch. Hành động này đã khiến các bệnh nhân và người thân gọi họ là "những người mẹ xinh đẹp nhất" luôn!
Chị Phương Văn Quân - câu chuyện khiến triệu trái tim tan chảy
Phương Văn Quân năm nay 30 tuổi, làm y tá tại bệnh viện y học cổ truyền Giang Hạ, có con nhỏ mới 10 tháng tuổi thôi nha. Vào ngày 25/1, sau khi bệnh viện trở thành địa điểm chủ chốt điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona, chị không chần chừ mà bước thẳng vào khu cách ly.
Vì phải mặc đồ bảo hộ trong 6-7 giờ liên tục (tưởng tượng xem, vừa nóng vừa khó chịu á!), chị quyết định cho con bú sữa mẹ lần cuối rồi uống thuốc cai sữa để toàn tâm toàn lực đương đầu với dịch bệnh khi bệnh viện đang thiếu nhân lực trầm trọng.
Chị Phương Văn Quân kể: "Đêm đầu tiên cai sữa, con không chịu uống sữa ngoài nên quấy khóc suốt đêm, đến 2-3 giờ sáng mới ngủ được. Từ khi vào tuyến đầu chống dịch, tôi nhiều ngày không được gặp con..."
Đoạn này nghe mà muốn khóc theo luôn: "Có lần nhớ quá không chịu nổi, tôi muốn về nhà thăm con một chút. Nhưng đứng dưới khu tập thể lại không dám lên lầu, chỉ nhờ chồng bế con ra ban công cho mẹ nhìn cho đỡ nhớ. Nhưng tiếc là lúc đó con đang ngủ, không nhìn thấy mẹ được..."
Chị Lưu Phượng Mai - người mẹ 2 con với quyết định đau lòng
Lưu Phượng Mai, 43 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ, phải ngậm ngùi cho con cai sữa dù em bé nhỏ nhất mới chỉ 7 tháng tuổi. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, chị đề xuất với gia đình và được mọi người thông cảm, ủng hộ.
Nhưng mà sau khi cai sữa, ngực chị thường bị sưng đau (các mẹ ai cũng hiểu cái khổ này ). Chị vẫn cố chịu đựng, đến giờ giao ban mới vào phòng thay đồ bảo hộ rồi tự tay vắt sữa - nghe mà thương quá trời!
"Đã nhiều ngày không về nhà rồi. Hai ngày trước gọi video cho bé út nhưng hình như nó không nhận ra mẹ nữa, cứ quay đầu đi không chịu nhìn. Đến hôm nay gọi lại, hình như bé lại nhận ra mẹ rồi, không chỉ cười mà còn vươn tay ra đòi mẹ ôm... Có thể tôi không phải là người mẹ tốt khi chọn cai sữa sớm thế này, nhưng trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, tôi chỉ đành có lỗi với gia đình để lo cho mọi người", chị Lưu Phượng Mai ngậm ngùi chia sẻ.
"Họ là những bà mẹ xinh đẹp nhất!"
Một người mẹ của bệnh nhân đã rất xúc động khi hay tin về 7 nữ y tá này. Bà cho biết bản thân từng trải qua thời kỳ nuôi con nhỏ nên hiểu rõ, để chọn cai sữa trong giai đoạn đặc biệt này đòi hỏi người mẹ phải có sự can đảm cực kỳ lớn. Cả bệnh nhân và người nhà đều cảm kích sự hy sinh của các nữ y tá trong thời điểm cả nước đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh.
"Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì đều đeo khẩu trang, nhưng trong tim chúng tôi, họ chính là những bà mẹ xinh đẹp nhất!"
(Theo QQ)
Nguồn: kenh14.vn
Đọc câu chuyện này mà muốn khóc luôn á! Theo tờ Chutian Metropolis Daily (Nhật báo Sở Thiên) đưa tin ngày 7/2, để có thể dành hết tâm sức cho cuộc chiến chống virus corona, 7 nữ y tá đang cho con bú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Giang Hạ, thành phố Vũ Hán đã cùng nhau uống thuốc cai sữa, lao vào tuyến đầu chống dịch. Hành động này đã khiến các bệnh nhân và người thân gọi họ là "những người mẹ xinh đẹp nhất" luôn!
Chị Phương Văn Quân - câu chuyện khiến triệu trái tim tan chảy
Phương Văn Quân năm nay 30 tuổi, làm y tá tại bệnh viện y học cổ truyền Giang Hạ, có con nhỏ mới 10 tháng tuổi thôi nha. Vào ngày 25/1, sau khi bệnh viện trở thành địa điểm chủ chốt điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona, chị không chần chừ mà bước thẳng vào khu cách ly.
Vì phải mặc đồ bảo hộ trong 6-7 giờ liên tục (tưởng tượng xem, vừa nóng vừa khó chịu á!), chị quyết định cho con bú sữa mẹ lần cuối rồi uống thuốc cai sữa để toàn tâm toàn lực đương đầu với dịch bệnh khi bệnh viện đang thiếu nhân lực trầm trọng.
Chị Phương Văn Quân kể: "Đêm đầu tiên cai sữa, con không chịu uống sữa ngoài nên quấy khóc suốt đêm, đến 2-3 giờ sáng mới ngủ được. Từ khi vào tuyến đầu chống dịch, tôi nhiều ngày không được gặp con..."
Đoạn này nghe mà muốn khóc theo luôn: "Có lần nhớ quá không chịu nổi, tôi muốn về nhà thăm con một chút. Nhưng đứng dưới khu tập thể lại không dám lên lầu, chỉ nhờ chồng bế con ra ban công cho mẹ nhìn cho đỡ nhớ. Nhưng tiếc là lúc đó con đang ngủ, không nhìn thấy mẹ được..."
Chị Lưu Phượng Mai - người mẹ 2 con với quyết định đau lòng
Lưu Phượng Mai, 43 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ, phải ngậm ngùi cho con cai sữa dù em bé nhỏ nhất mới chỉ 7 tháng tuổi. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, chị đề xuất với gia đình và được mọi người thông cảm, ủng hộ.
Nhưng mà sau khi cai sữa, ngực chị thường bị sưng đau (các mẹ ai cũng hiểu cái khổ này ). Chị vẫn cố chịu đựng, đến giờ giao ban mới vào phòng thay đồ bảo hộ rồi tự tay vắt sữa - nghe mà thương quá trời!
"Đã nhiều ngày không về nhà rồi. Hai ngày trước gọi video cho bé út nhưng hình như nó không nhận ra mẹ nữa, cứ quay đầu đi không chịu nhìn. Đến hôm nay gọi lại, hình như bé lại nhận ra mẹ rồi, không chỉ cười mà còn vươn tay ra đòi mẹ ôm... Có thể tôi không phải là người mẹ tốt khi chọn cai sữa sớm thế này, nhưng trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, tôi chỉ đành có lỗi với gia đình để lo cho mọi người", chị Lưu Phượng Mai ngậm ngùi chia sẻ.
"Họ là những bà mẹ xinh đẹp nhất!"
Một người mẹ của bệnh nhân đã rất xúc động khi hay tin về 7 nữ y tá này. Bà cho biết bản thân từng trải qua thời kỳ nuôi con nhỏ nên hiểu rõ, để chọn cai sữa trong giai đoạn đặc biệt này đòi hỏi người mẹ phải có sự can đảm cực kỳ lớn. Cả bệnh nhân và người nhà đều cảm kích sự hy sinh của các nữ y tá trong thời điểm cả nước đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh.
"Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì đều đeo khẩu trang, nhưng trong tim chúng tôi, họ chính là những bà mẹ xinh đẹp nhất!"
(Theo QQ)
Nguồn: kenh14.vn