SuKute1758
New member
Thế là xong, giờ em chuột may mắn này có thể thoải mái tiếp tục cuộc sống cống rãnh của mình tại Đức rồi!
Chuyện là có hôm, một em chuột mập ú đang chill chill trên đường về nhà (aka ống cống giữa thành phố Bensheim, Đức) thì tự nhiên... BỊ KẸT!
"Cứu tui với trời ơiiiii!"
Nhìn tội nghiệp ghê các bạn ơi!
Plot twist là một bé gái Đức có tâm phát hiện ra vụ này, liền gọi ngay đội cứu hộ động vật địa phương Berufstierrettung Rhein Neckar. Và các bác sĩ sao? Đội hình 7 lính cứu hỏa chuyên nghiệp hội quân lập tức! Vật lộn mãi không kéo được em chuột béo ú ra, các anh đành phải dùng chiêu cuối.
Cả team 7 người kinh nghiệm dày dặn lúc này phải dùng đồ nghề chuyên dụng bê cả nắp cống lên, rồi nhẹ nhàng đẩy em chuột ra ngoài cho khỏi bị thương. Sau một hồi "đại phẫu thuật", cuối cùng em chuột cũng được tự do. Và biết làm gì không? Quay phắt đít chạy luôn về nhà (dưới cống) mà không một lời "thank you"! Vô ơn vãi
Squad 7 người tụ tập quanh miệng cống như đang làm nhiệm vụ đặc biệt vậy.
Kéo hoài không ra, phải bật cả nắp cống mới xong việc.
May quá giải cứu thành công! Em chuột chuồn mất dạng luôn mà chẳng nói câu "cảm ơn" gì cả.
Anh Michael Sehr - chuyên viên giải cứu động vật đã share toàn bộ drama lên mạng và giải thích: "Em chuót tích mỡ từ mùa đông nhiều quá, kẹt luôn ở phần hông, tiến thoái lưỡng nan hẳn hoi."
Post về cuộc giải cứu em chuột gây sốt mạng xã hội luôn nha!
"Nhiều người hỏi tại sao 1 con chuột cần tới 7 người giải cứu vậy?" - anh Michael chia sẻ. "Nhưng sự thật là dù là loài vật bị ghét đi nữa cũng xứng đáng được tôn trọng, nên team mình vẫn quyết giúp nó!"
Còn bé gái tốt bụng phát hiện sự việc từ đầu? Cháu đã vẽ luôn 1 bức tranh con chuột gửi tặng đội cứu hộ như lời cảm ơn thay cho em chuột béo phì vô ơn kia. Wholesome quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn