Chuyển 6,3 tỷ giúp "nữ sinh khó khăn" suốt 3 năm, anh chàng sốc nặng khi biết sự thật

8f47ad3ae8608bdb143f.jpg


Suốt 3 năm trời, anh chàng vẫn nghĩ mình đang làm phúc chứ không ngờ đang bị "câu" nguyên cả đống tiền

Dạo này cư dân mạng Trung Quốc đang rần rần về câu chuyện một anh đàn ông bị lừa tới 2 triệu 800 nghìn NDT (tương đương 6,3 tỷ VND) chỉ để giúp đỡ một "cô gái" quen qua mạng. Nghe mà choáng luôn á!

Nhân vật chính là anh Tôn, đang sống ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 2016, anh match được một "cô gái" qua app nhắn tin. Sau vài hồi tám chuyện qua lại, được nghe "cô gái" này kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền đóng học phí đại học, anh Tôn liền không ngần ngại bấm chuyển khoản hộ trợ. Mà ai ngờ đâu, suốt 3 năm trời anh vẫn không nhận ra mình đang bị "dắt mũi"

ed8aedbc105b63b56b32.jpg


Theo lời kể của anh Tôn với báo chí, anh đã bàn bạc với gia đình trước, được đồng ý rồi mới bắt đầu chu cấp cho "cô gái" này. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ mình đang làm việc thiện thôi. Có hôm anh chuyển tới 30-40 nghìn NDT (gần 200 triệu VND) Còn có lúc hết tiền, anh phải đi vay mượn khắp nơi để tiếp tục giúp đỡ. Giúp tới 3 năm rồi, tận khi bị "cô gái" block nick, anh Tôn mới vỡ lẽ ra là mình bị lừa đau điếng!

a99b9d215bdfa5d39860.jpg


Plot twist là "cô gái" mà anh Tôn chuyển tiền suốt 3 năm trời hóa ra lại là... một anh chàng 30 tuổi, họ Hình Để lừa được anh Tôn, hắn đã mượn danh tính của một cô gái khác, rồi liên tục xin tiền. Ban đầu hắn cũng không có ý định lừa đảo đâu, nhưng thấy anh Tôn "dễ tính" quá, lần nào xin cũng được, nên hắn quyết định tiếp tục "vắt" luôn. Hiện giờ tên lừa đảo này đã bị công an bắt, và đã lấy lại được 110 nghìn NDT (tương đương 385 triệu VND) trả lại cho anh Tôn rồi.

Sau khi vụ việc lên Weibo, netizen Trung Quốc bắt đầu tranh cãi ầm ĩ về hành động của anh Tôn. Có người phẫn nộ với tên lừa đảo đã lợi dụng lòng tốt của người khác, nhưng cũng có team nghi ngờ anh Tôn mất tiền oan vì... "yêu người đẹp"

- "Quá đáng luôn, dám lợi dụng lòng tốt của người ta!"

- "Sinh viên học 3 năm mà tốn gần 2 triệu NDT? Sus vậy?"

- "Không biết là tốt bụng hay ngây thơ nữa, vay tiền để giúp người lạ, đúng là ngây ngô!"

- "Chuyển hẳn triệu NDT để giúp 'nữ sinh', ham gái rồi mất tiền oan cũng đáng thôi"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top