Chuyển 500 triệu "phí thẩm định" để vay 10 tỷ, anh chàng đến ngân hàng thì nghe câu chết lặng: "Không có hồ sơ nào mang tên anh cả"

TráMiÚ

New member
Tin tưởng người tự nhận là nhân viên ngân hàng, anh chàng chuyển liền tay hơn 500 triệu để đóng "phí" vay 10 tỷ, ai dè đến nơi mới ngã ngửa phát hiện chẳng có hồ sơ nào hết trơn

bae9f74a6a54a7d484ae.jpg


Theo Báo Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy: Khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải ghé cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua đồ và flex luôn là đang làm việc tại ngân hàng, kêu gọi nếu cần vay vốn thì cứ liên hệ để làm hồ sơ.

Đến khoảng tháng 10/2024, anh N nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng. Hải yêu cầu anh N gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua Zalo để xem, rồi "ngon lành" nói là tài sản của anh N có thể vay vốn tới 16 tỷ luôn.

Plot twist là cùng thời điểm đó, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N nên đã đưa thông tin gian dối, yêu cầu anh N chuyển tiền để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay. Do tin tưởng quá mức, anh N đã chuyển cho Hải tổng cộng hơn 562 triệu đồng, còn Hải thì cứ thế tiêu xài cá nhân hết sạch

Đến tháng 2/2025, anh N đến chi nhánh ngân hàng ở Châu Đốc để hỏi thăm hồ sơ vay vốn thì "chết đứng" khi phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không hề có hồ sơ vay nào của anh cả Chạnh lòng quá, anh đành gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top