Chuyện 4 chị em mồ côi ở Lâm Đồng: Dì nuôi "sợ ra đường" vì bị hiểu lầm là mẹ ruột, chính quyền lên tiếng khẩn cấp

SocXanh2354

New member
Mấy hôm nay, story về chị Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi) ở xã Tân Hội, Lâm Đồng đang làm MXH "dậy sóng" nặng nề. Bé Hương phải gác học đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ sau khi bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi vì khủng hoảng tinh thần

Câu chuyện đau lòng này đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng. Bốn chị em gồm Hương (16 tuổi), Hà Thị Hoa (sinh 2014), Hà Văn Thọ (sinh 2017) và em út Hà Thị Vân (sinh 2021) giờ chỉ có nhau mà thôi.

5562962768f524422f3f.jpg


d9116b2a7aad939e1e66.jpg


Sau khi câu chuyện được share rần rần, cộng đồng đã chung tay ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí với số tiền lên tới hơn 3,2 tỷ đồng luôn! Đúng là tình người còn mãi, nhưng...

Drama bắt đầu từ đây nè

Không biết từ đâu, trên MXH bỗng xuất hiện hàng loạt tin đồn sai sự thật. Nhiều người tung hình ảnh cắt ghép, nói rằng "mẹ ruột nghe tin con nhận 3,2 tỷ liền quay về". Nhưng sự thật là gì? Người trong ảnh KHÔNG PHẢI mẹ ruột của các em mà là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - người dì họ xa đang chăm sóc 4 đứa nhỏ suốt thời gian qua!

d9ba59d9ac641095d600.jpg


Bà Lệ là người duy nhất đứng ra lo cho các cháu, thậm chí còn dựng cả ngôi nhà cho các em ở. Giờ bị "nhầm" thành mẹ ruột, bà đang gặp phải vô vàn phiền toái.

Dì Lệ tâm sự: "Tôi không dám đi đâu hết"

Chia sẻ với báo chí, bà Lệ cho biết cuộc sống của mình giờ bị đảo lộn hoàn toàn:

"Nói chung là tôi thấy phiền phức lắm, ồn ào, không được yên tĩnh như trước nữa. Lên livestream mọi người cũng hỏi nhiều cái mà các bé nó còn phải học nên là tôi không thích. Còn tôi thì đi ngoài đường thì họ chặn. Hôm nay tôi có lên ngân hàng để chị gửi tiền vô tài khoản cho các bé. Nhưng khi lên đó vừa cởi khẩu trang ra thôi người ta đã xầm xì rồi. Tôi không dám đi đâu hết. Hôm qua tôi đi ra ngoài đường bị người ta chặn, doạ nạt nữa."

e71c819866a8c72843dc.jpg


Bà Lệ giải thích rằng số tiền từ thiện do các mạnh thường quân mang đến sẽ được gửi vào tài khoản riêng đứng tên các bé, và bà có trách nhiệm đem đi gửi. Nhưng việc này gặp khó khăn vì mỗi lần ra đường là bị "vây"...

Bà cũng nhấn mạnh luôn: "Thực tâm tôi mong muốn mẹ bé về để lo cho tụi nhỏ. Chẳng ai thay thế được bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nhưng tôi mong người mẹ trở về theo kiểu thực tâm ở nhà với con chứ không phải về rồi năm ba bữa rồi câu chuyện lắng xuống rồi lại đi."

510c99161542d7c29f1c.jpg


b4a6b12df6815f8a1515.jpg


28c564e7c91912731a86.jpg


Vì các thành viên trong gia đình đang sống gần nhau nên nếu có phương án hỗ trợ lâu dài như mua đất, bà mong muốn chọn vị trí gần khu vực hiện tại để tiện chăm sóc: "Mấy đứa nhỏ này nó còn nhỏ lắm… nếu ở xa chị cũng không dám đảm bảo."

Bà cũng tâm sự thẳng thắn rằng mình vẫn có cuộc sống riêng nên không thể gánh vác hoàn toàn vai trò của người mẹ được.

Chính quyền vào cuộc, xác minh từng li từng tí

Ông Nguyễn Mậu Thế – Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết địa phương đã nắm rõ hoàn cảnh của 4 chị em từ lâu:

"Bố cháu bị tai nạn, mất năm 2023, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, địa phương đã đề xuất với cấp huyện đưa 4 cháu vào diện bảo trợ và thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng theo đúng quy định của Nhà nước."

6c44f3f25be4a24fe2f9.jpg


Năm 2023, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng, số tiền này được gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội làm sổ tiết kiệm cho các em và đang được quản lý chặt chẽ.

Ông Thế còn cho biết thêm: "Vào các dịp năm học mới hay cuối năm, địa phương đều có hỗ trợ về học tập, quà tặng; ngoài ra bà con, mạnh thường quân trong xã cũng giúp đỡ thêm tiền ăn, thực phẩm. Nhà trường nơi các cháu theo học cũng có hỗ trợ nhất định."

Tìm được mẹ ruột rồi!

Ông Thế xác nhận: "Hiện chúng tôi đã tìm được mẹ cháu, đang sinh sống tại một khu trọ trên địa bàn. Chính quyền đã làm việc để làm rõ việc rời đi trước đây cũng như trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong thời gian qua."

Hóa ra mẹ của các em đang sống với người khác nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trước đây vẫn có qua lại nhưng khoảng 6-7 tháng gần đây thì rất ít về.

Quản lý nguồn tiền sao cho chuẩn?

Ông Thế cho biết địa phương đã họp khẩn với báo Dân trí và Hội Bảo trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật của tỉnh để bàn cách sử dụng số tiền 3,2 tỷ sao cho hiệu quả và an toàn nhất cho các em.

"Đây gần như là lần đầu tiên địa phương tiếp nhận nguồn hỗ trợ lớn như vậy, nên ngay sau khi có thông tin, sáng 27, chúng tôi đã tổ chức họp với các ban ngành, đoàn thể để bàn phương án tiếp nhận và quản lý nguồn quỹ," ông nói.

Địa phương cũng đề nghị tạm dừng việc kêu gọi thêm để ưu tiên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác nữa.

Về chuyện học của em Hương

Ông Thế giải thích: "Trong giai đoạn dịch COVID-19, khi đang học lớp 6, cháu phải ở nhà tự học do bố mẹ đi làm, không có điều kiện theo sát. Sau đó khi đi học lại, cháu không theo kịp chương trình nên đã nghỉ học."

Hiện em đang đi làm phụ việc vặt cho một hộ dân gần đó, không quá nặng nhọc.

Chặn đứng tình trạng "sốt ruột" làm phiền gia đình

Trước tình trạng nhiều người tò mò kéo đến nhà làm phiền các em, chính quyền đã có động thái ngay:

"Gia đình có phản ánh việc bị làm phiền, các cháu cũng không muốn tiếp người lạ. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã, an ninh thôn theo dõi, đồng thời cung cấp số điện thoại để người dân liên hệ khi cần, nhằm kịp thời nắm bắt và xử lý tình hình," ông Thế cho biết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top