DauSky4200
New member
Tin tưởng "người quen" hơi lâu, chị gái Trung Quốc chuyển cả gia tài bán nhà để mua bảo hiểm "xịn xò" rồi nhận về bài học đắng như bồ kết
Nhiều năm về trước, chị Trương sống tại Thượng Hải từng ghé một công ty bảo hiểm nhân thọ trong khu vực để giải quyết chuyện bồi thường. Tại đây, chị được anh nhân viên họ Lưu support siêu nhiệt tình, mọi thứ xong xuôi nhanh gọn lẹ. Ấn tượng với anh này quá, chị Trương đồng ý kết bạn WeChat khi được đối phương chủ động xin contact.
Thời gian sau đó, anh Lưu thường xuyên inbox chị Trương giới thiệu các sản phẩm tài chính của công ty. Tuy nhiên, chị khéo léo từ chối vì lúc đó ví còn trống rỗng
Đến tháng 8/2018, chị Trương cần bán một căn nhà nhưng không rành về thị trường bất động sản nên nhờ anh Lưu giúp đỡ. Nhờ sự hỗ trợ của anh này, chị Trương bán thành công căn nhà với giá 6 triệu NDT (hơn 21,8 tỷ đồng) - số tiền khủng đấy các bạn ơi!
Biết chị Trương đang "có tiền có của", anh Lưu lập tức đề xuất tham gia "gói bảo hiểm nhân thọ siêu ưu đãi" kỳ hạn 10 năm để tiền đẻ ra tiền. Theo lời anh ta, gói này vừa sinh lời cao ngất, vừa cung cấp nhiều quyền lợi xịn sò. Tin tưởng anh Lưu 100%, chị Trương chuyển luôn toàn bộ 6 triệu NDT nhờ người này lo hết
Plot twist bắt đầu từ đây! Ba năm sau, chị Trương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công ty bảo hiểm mời mua sản phẩm. Khi chị từ chối và nói đã tham gia gói của anh Lưu rồi, phía công ty bất ngờ phản hồi rằng nhân viên này đã nghỉ việc gần 4 năm trước
Nghe vậy, chị Trương lập tức nhắn tin cho anh Lưu thì phát hiện tài khoản WeChat của mình đã bị block không thương tiếc. Cảm thấy sus, chị đến tận công ty bảo hiểm để check thì sốc nặng khi được nhân viên ở đây thông báo: "Chị đã mua bảo hiểm bao giờ đâu. Không hề có hồ sơ nào cho thấy chị từng mua bảo hiểm tại đây trong suốt 4 năm qua"
Biết mình vừa bị "chơi đẹp", chị Trương liền báo ngay cho công an. Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an quận Hoàng Phố nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ đối tượng họ Lưu ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, anh ta thừa nhận đã lợi dụng lòng tin của chị Trương và dựng lên gói bảo hiểm ảo để lấy hết tiền xài thoải mái. Đối tượng này sau đó đã bị xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc - đúng kiểu "ăn cháo đá bát"
Qua vụ việc này, cảnh sát Trung Quốc khuyên mọi người cần cẩn thận khi đầu tư tài chính qua mối quan hệ cá nhân. Trước khi "xuống tiền", nên check kỹ thông tin sản phẩm và xác minh danh tính người tư vấn cho chắc chắn. Đặc biệt, đừng dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn lãi suất cao bất thường kẻo rơi vào bẫy lừa đảo nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: soha.vn
Nhiều năm về trước, chị Trương sống tại Thượng Hải từng ghé một công ty bảo hiểm nhân thọ trong khu vực để giải quyết chuyện bồi thường. Tại đây, chị được anh nhân viên họ Lưu support siêu nhiệt tình, mọi thứ xong xuôi nhanh gọn lẹ. Ấn tượng với anh này quá, chị Trương đồng ý kết bạn WeChat khi được đối phương chủ động xin contact.
Thời gian sau đó, anh Lưu thường xuyên inbox chị Trương giới thiệu các sản phẩm tài chính của công ty. Tuy nhiên, chị khéo léo từ chối vì lúc đó ví còn trống rỗng
Đến tháng 8/2018, chị Trương cần bán một căn nhà nhưng không rành về thị trường bất động sản nên nhờ anh Lưu giúp đỡ. Nhờ sự hỗ trợ của anh này, chị Trương bán thành công căn nhà với giá 6 triệu NDT (hơn 21,8 tỷ đồng) - số tiền khủng đấy các bạn ơi!
Biết chị Trương đang "có tiền có của", anh Lưu lập tức đề xuất tham gia "gói bảo hiểm nhân thọ siêu ưu đãi" kỳ hạn 10 năm để tiền đẻ ra tiền. Theo lời anh ta, gói này vừa sinh lời cao ngất, vừa cung cấp nhiều quyền lợi xịn sò. Tin tưởng anh Lưu 100%, chị Trương chuyển luôn toàn bộ 6 triệu NDT nhờ người này lo hết
Plot twist bắt đầu từ đây! Ba năm sau, chị Trương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công ty bảo hiểm mời mua sản phẩm. Khi chị từ chối và nói đã tham gia gói của anh Lưu rồi, phía công ty bất ngờ phản hồi rằng nhân viên này đã nghỉ việc gần 4 năm trước
Nghe vậy, chị Trương lập tức nhắn tin cho anh Lưu thì phát hiện tài khoản WeChat của mình đã bị block không thương tiếc. Cảm thấy sus, chị đến tận công ty bảo hiểm để check thì sốc nặng khi được nhân viên ở đây thông báo: "Chị đã mua bảo hiểm bao giờ đâu. Không hề có hồ sơ nào cho thấy chị từng mua bảo hiểm tại đây trong suốt 4 năm qua"
Biết mình vừa bị "chơi đẹp", chị Trương liền báo ngay cho công an. Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an quận Hoàng Phố nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ đối tượng họ Lưu ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, anh ta thừa nhận đã lợi dụng lòng tin của chị Trương và dựng lên gói bảo hiểm ảo để lấy hết tiền xài thoải mái. Đối tượng này sau đó đã bị xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc - đúng kiểu "ăn cháo đá bát"
Qua vụ việc này, cảnh sát Trung Quốc khuyên mọi người cần cẩn thận khi đầu tư tài chính qua mối quan hệ cá nhân. Trước khi "xuống tiền", nên check kỹ thông tin sản phẩm và xác minh danh tính người tư vấn cho chắc chắn. Đặc biệt, đừng dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn lãi suất cao bất thường kẻo rơi vào bẫy lừa đảo nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: soha.vn