Chuyện 2 cậu bé bị trao nhầm ở bệnh viện: Bố mẹ không đổi lại và cái kết xót xa cho tất cả

BiNgok8403

New member
ad2b38a56ac04a4c6164.png


Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thấy drama quá trời luôn á! Một anh chàng ở Nam Phi bị đánh tráo lúc mới sinh, giờ lớn lên mới biết sự thật và anh ấy siêu phẫn nộ với mẹ nuôi vì đã không đổi mình về đúng nhà.

Robin kể rằng anh cảm thấy bực bội vô cùng khi thấy Gavin có cuộc sống "tầm thường" quá, toàn được phục vụ như hoàng tử. Còn anh thì phải cày cuốc từng ngày để có được những thứ mình muốn, vất vả lắm luôn!

bb1260b5451024fe5f4d.jpg


d842d784caa078a6b377.jpg


859203291918b25bb415.jpg


Okay giờ nghe backstory nha! Sau khi bị đánh tráo vào năm 1989, Robin được bà Sandy Dawkins nuôi nấng. Bà là single mom phải struggle lắm mới kiếm được tiền ở vùng ngoại ô Johannesburg, Nam Phi.

Còn Gavin thì được nuôi bởi bà Megs Clinton Parker - một đại gia giàu sụ ở thành phố Pietermaritzburg, Nam Phi luôn. Chênh lệch tài chính khác biệt quá ha!

Plot twist đến vào năm 1991 nè! Sau một lần tranh cãi về huyết thống của Gavin, test ADN cho thấy bà Megs không phải mẹ ruột của cậu bé này. Ủa shock chưa!

Khi họ đào sâu vào hồ sơ bệnh viện, phát hiện ra con trai ruột của bà Megs chính là Robin - đang sống với bà Sandy.

Hoá ra Robin và Gavin là hai em bé duy nhất được sinh ra tại bệnh viện Nigel ở Johannesburg vào một ngày mùa hè năm 1989. Y tá đã vô tình... trao nhầm hai em. Lỗi nghiêm trọng vl!

e4f32e3352f770b9250e.jpg


Nhưng đây mới là phần gây sốc nhất: Khi biết sự thật, hai bà mẹ đã quyết định... KHÔNG ĐỔI hai đứa trẻ lại! Họ vẫn tiếp tục nuôi như cũ. Lý do thì có vẻ cũng dễ hiểu thôi, vì đã nuôi được mấy năm rồi, tình cảm đâu có dễ cắt đứt.

Gavin chia sẻ anh khá happy với cuộc sống hiện tại mà mình "vô tình" có được. Nhưng năm 2004, bà Megs đã rủ Robin về sống chung với Gavin, để lại bà Sandy một mình.

Bà Sandy nghĩ rằng hành động này của bà Megs đã "phá huỷ" cuộc sống của cả 4 người họ. Thương quá đi!

4a4f19dc685444d1287b.jpg


Nhưng mà happy ending thì không có đâu nha! Hình ảnh gia đình hạnh phúc nhanh chóng tan vỡ vì Robin không thể adapt được với môi trường mới, cộng thêm bà Megs kỳ vọng quá cao vào anh. Nhà cửa biến thành "chiến trường" luôn á!

Năm 18 tuổi, Robin quyết định bỏ học và đến thành phố Louis Trichardt ở miền bắc Nam Phi. Anh làm công việc xây dựng các giàn khoan. Quyết định này làm bà Megs suy sụp hoàn toàn.

4e486803182223553e81.jpg


60f9f664f81f310b182a.jpg


Chứng kiến mẹ nuôi đau khổ thế, Gavin thú nhận có thời điểm anh chỉ muốn "giết chết" Robin thôi. Drama căng đét!

Robin cuối cùng cũng hiểu lý do hai bà mẹ không đổi họ lại. Anh biết họ không thể hoán đổi vị trí cho nhau được, nên đã chọn cách im lặng rời đi để giữ mọi chuyện êm đẹp nhất có thể.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top