Chill chưa hả mọi người? Có cặp bé Sydney và Remi ở Mỹ này, sinh cách nhau có 18 ngày thôi, cùng bố mẹ sinh học nhưng lại được 2 người khác nhau mang bầu và đẻ ra luôn á!
Rachel Storch, 36 tuổi, đến từ Illinois (Mỹ) từng bị bác sĩ "tuyên án" là không thể có thêm con, ai ngờ lại trở thành mẹ của 2 đứa nhóc - và plot twist là cô sinh con trước cả người mang thai hộ vài tuần nữa chứ! Drama thật sự!
Câu chuyện là sau khi sinh con đầu lòng, tử cung chị Storch bị sẹo nghiêm trọng luôn. Lần sảy thai tiếp theo, các bác sĩ nói thẳng là cơ hội có thêm con chỉ còn 1/100 thôi - xác suất kiểu gacha game ấy mà!
Để an toàn, vợ chồng chị Storch quyết định tìm người mang thai hộ vào mùa hè 2023. Nhưng ơ kìa, chỉ vài tuần sau, chị Storch lại phát hiện mình... đang mang bầu luôn! Nghe xong là muốn: "Wait, what???"
Thế là 2 bé Sydney và Remi chào đời vào mùa xuân năm nay, cách nhau đúng 18 ngày, cùng gen của bố mẹ nhưng được 2 người khác nhau đẻ ra. Xịn xò!
Giống như anh chị em bình thường thôi, 2 bé được thụ thai từ phôi và tinh trùng của cùng 1 cặp bố mẹ. Trường hợp này có tên gọi fancy lắm: "anh em twibling" (viết liền luôn chứ không phải twin-sibling đâu nha). Twiblings là 2 đứa trẻ có quan hệ di truyền, sinh cùng thời điểm, nhưng từ 2 người mang thai hộ khác nhau - vừa giống song sinh vừa giống anh chị em ruột ấy! Hầu hết trẻ em twiblings sinh ra thông qua 2 người mang thai hộ, cách nhau từ vài ngày đến vài tháng.
Chuyện này hiếm đến mức nào á? Không ai biết chính xác, mặc dù riêng việc mang thai hộ đã chiếm khoảng 1 trong 20 chu kỳ IVF ở Mỹ rồi, và chiếm 750-1.000 ca sinh mỗi năm. Các chuyên gia ước tính anh em twiblings chỉ chiếm tỷ lệ siêu nhỏ trong số đó, nhưng không có số liệu cụ thể luôn!
Chị Storch đã phải nhờ người mang thai hộ sau khi sinh con gái đầu lòng Olivia với đủ loại biến chứng. Mặc dù ca sinh năm 2020 diễn ra ổn, nhưng sau đó chị phải nhập viện vì "đau quặn thắt khủng khiếp" đến mức phải cuộn tròn trên sàn, cộng thêm cục máu đông nặng nữa. Nghe đau không chịu được luôn á!
Các bác sĩ đã làm 2 lần nong và nạo (D&C), một thủ thuật để loại bỏ mô thừa. Một năm sau, xét nghiệm cho thấy mô sẹo phủ kín tận 70% tử cung của chị.
Mặc dù bác sĩ nói khả năng tự mang thai rất thấp, nhưng chị Storch vẫn có bầu và bị sảy sau vài tuần, khiến ai cũng không chắc liệu chị có thể mang thai an toàn lần nữa không.
Tháng 8/2023, chị Storch chuyển một trong những phôi thai khỏe mạnh cho người mang thai hộ, nhưng chỉ 1 tuần trước đó, chị biết mình cũng đang có bầu luôn rồi! "Chúng tôi không thể tin được. Chúng tôi không nghĩ đó là sự thật", chị nói. Plot twist không ai ngờ!
Chị đợi tận 20 tuần mới dám nói với người mang thai hộ, vì bác sĩ ước tính thai kỳ của chị chỉ có 1/100 cơ hội kéo dài được. Nhưng mà vẫn cứ tiến triển bình thường! Chị Storch dự sinh ngày 27/4, còn người mang thai hộ dự sinh ngày 16/5.
Tuy nhiên khi được kích thích chuyển dạ ngày 22/4, chị Storch bị thuyên tắc nước ối - một biến chứng cực hiếm và nguy hiểm xảy ra khi nước ối của thai nhi xâm nhập vào máu của mẹ. Tình huống này chỉ xảy ra ở 1 trong 40.000 ca sinh ở Mỹ thôi, có thể dẫn đến suy tim và suy phổi vì thiếu oxy trong máu của mẹ. Nghe mà run á!
Tiến sĩ David Ouyang, một chuyên gia sản phụ khoa làm việc tại phòng gần phòng của chị Storch, chia sẻ với TODAY.com: "Khi nước ối đi vào hệ tuần hoàn của bệnh nhân, về cơ bản nó sẽ kích hoạt phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch, tương tự như phản ứng dị ứng.
Phản ứng này gây ra 2 sự kiện đe dọa tính mạng. Đầu tiên là tim và phổi ngừng hoạt động, và thứ hai, hệ thống đông máu của cơ thể bị rối loạn, gây chảy máu nghiêm trọng và dai dẳng".
Trong trường hợp của chị Storch, tim chị ngừng đập trong 30 giây do ngừng tim luôn á! Các bác sĩ còn tìm thấy 7 lít máu trong bụng chị từ vết rách ở gan. Tiến sĩ Ouyang cho biết không có nguyên nhân rõ ràng nào gây ra tình trạng này và nó hiếm đến mức giống như "bạn sẽ có khả năng bị sét đánh hai lần" ấy.
Trong khi đó, bé Sydney (do chị Storch sinh) chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, cùng với bé Remi (do người mang thai hộ sinh). Sydney và chị Storch về nhà ngày 16/5, và gia đình đón Remi về 3 ngày sau đó.
Kết thúc có hậu là được rồi! Chúc mừng gia đình nhỏ này nhé!
Nguồn: kenh14.vn