ChangMap4967
New member
18h40 chiều hôm đó, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi cuối cùng cũng được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ và bó bột cho hai bé. Hú hồn!
12h trưa ngày 15/7, BV Nhi đồng Thành phố cho biết đến thời điểm đó, các bác sĩ đã tiến hành gây mê và những đường rạch da đầu tiên đã ổn định. Các bác sĩ cả trong và bên ngoài phòng mổ đang nỗ lực hết mình để đem lại cuộc sống bình thường cho 2 em bé.
"Tất cả đều đang cố gắng hơn 200% sức lực, không chỉ vì lương tâm nghề nghiệp mà còn vì sự sống của 2 em bé. Nếu trong vô vàn đứa trẻ, 2 đứa là đặc biệt thì chúng ta - các bác sĩ sẽ khiến điều đặc biệt đó trở nên kỳ diệu và tuyệt vời hơn nữa. Cố lên các con nhé!" - BV Nhi đồng Thành phố chia sẻ đầy xúc động.
Trong số các y bác sĩ tham gia vào ê-kíp phẫu thuật có sự xuất hiện của Giáo sư Trần Đông A. Vị GS được biết đến là trưởng kíp mổ cặp song sinh dính nhau Việt - Đức nổi tiếng thế giới hơn 30 năm trước luôn nha!
Có mặt ngày hôm đó, tuy sức khỏe của Giáo sư không còn đủ để cầm dao mổ nhưng cảm xúc của Giáo sư Trần Đông A vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Giáo sư chúc cho 2 bé gái sẽ có ca phẫu thuật thành công. Cảm động quá trời!
Khoảng 12h30, ê-kíp chỉnh hình chuẩn bị thay ê-kíp phẫu thuật niệu. Đội ngũ y bác sĩ bước vào phần quan trọng tiếp theo là tách phần xương, tiến hành tách rời 2 bé và chuyển sang 2 phòng mổ khác với 2 ekip đang chuẩn bị.
Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này nha mọi người!
14h chiều 15/7, theo cập nhật mới nhất từ BV Nhi Đồng TP, ca mổ đang diễn ra đúng với dự liệu kế hoạch trước phẫu thuật.
14h10 - moment lịch sử đây rồi! 2 bé đã được tách rời, ê-kíp mổ cũng được chia ra 2 phòng để tiếp tục tiến hành phẫu thuật cho 2 bé gái.
Sau khi được tách rời thành công, Trúc Nhi - Diệu Nhi được chuyển sang 2 phòng mổ khác nhau để tiếp tục cùng ê-kíp y bác sĩ tiến hành chỉnh, tạo hình các cơ quan. Hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến, các con có được cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác. Cầu mong cho các bé nhé!
Nguồn: kenh14.vn