Tích góp bao nhiêu uất ức giờ phát nổ chỉ vì... 10 cái bánh nếp, ai ngờ được đâu!
Tết Đoan Ngọ vừa qua chưa lâu, một drama gia đình nhỏ ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã bất ngờ viral khắp mạng xã hội, thu về gần 1 triệu view và làm cư dân mạng tranh cãi nảy lửa luôn á
Chuyện là thế này nè: Mẹ chồng nhà này vất vả cả buổi gói 5 cân gạo nếp thành bánh, rồi chia đều cho cả họ hàng. Nhưng đến lượt con dâu thì chỉ nhận được đúng... 10 cái. Thế là cô vợ buột miệng than thở rằng một năm có một lần Tết Đoan Ngọ mà chỉ được 10 cái thì ít quá đi mất. Ơ mà plot twist là ông chồng lúc này đang hơi men say, nghe vậy liền nổi điên đập phá đồ đạc lung tung, chỉ mặt vợ mắng xối xả, bảo mẹ gói bánh là tấm lòng rồi, vợ không được quyền kêu ca hay chê bai gì hết
Mang nỗi uất ức trong lòng, cô vợ tâm sự rằng cưới nhau hơn chục năm trời, cô sống siêu tiết kiệm, chưa bao giờ mua bộ đồ đắt tiền hay có món trang sức nào luôn. Tích lũy bấy lâu giờ chỉ cần 10 cái bánh nếp là bùng nổ tất cả
Vụ này làm cư dân mạng chia phe rõ ràng luôn nha. Phe ủng hộ mẹ chồng thì nói 5 cân gạo nếp chỉ gói được khoảng 40-60 cái bánh, việc người lớn tuổi vất vả gói rồi chia cho con cháu đã là tấm lòng rồi, làm con phải biết đủ chứ đừng so bì tính toán. Còn phe ủng hộ con dâu thì hiểu cô ấy không phải chú ý chuyện ăn nhiều hay ít, mà là cách chia khiến cô thấy mình như người ngoài, không được nhà chồng coi trọng
Nhìn khách quan thì cái bánh chỉ là cái cớ thôi, còn thứ thực sự phá tan sự hòa thuận gia đình chính là cách xử lý tệ hại của ông chồng đó. Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay khoảng cách thế hệ hoàn toàn có thể giải quyết bằng giao tiếp chill chill. Thế mà trước một lời than thở vô tình của vợ, ông chồng không những không xoa dịu mà còn dùng bạo lực, đập phá đồ đạc, biến chuyện nhỏ thành "world war" gia đình luôn, fail toàn tập vai trò cầu nối rồi Người lớn tuổi thường coi việc tặng bánh là tấm lòng, còn giới trẻ lại chú trọng sự công bằng và cảm giác được tôn trọng; hai quan điểm này thiếu sự thấu hiểu nên hiểu lầm càng ngày càng sâu.
Trong cuộc sống, những mâu thuẫn kiểu này không phải hiếm đâu nha. Có mẹ chồng chia phần lớn bánh cho em chồng, chỉ để lại ít xíu cho dâu; hoặc có case ưu ái người này, lạnh lùng với người kia khiến nàng dâu thêm chạnh lòng. Thật ra chỉ cần mẹ chồng giải thích thêm câu năm nay bánh không nhiều, nàng dâu thông cảm với công sức người lớn, và ông chồng đứng ra hòa giải khéo léo là xong, chứ đâu cần drama đến vậy 
Nguồn: soha.vn
Tết Đoan Ngọ vừa qua chưa lâu, một drama gia đình nhỏ ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã bất ngờ viral khắp mạng xã hội, thu về gần 1 triệu view và làm cư dân mạng tranh cãi nảy lửa luôn á
Chuyện là thế này nè: Mẹ chồng nhà này vất vả cả buổi gói 5 cân gạo nếp thành bánh, rồi chia đều cho cả họ hàng. Nhưng đến lượt con dâu thì chỉ nhận được đúng... 10 cái. Thế là cô vợ buột miệng than thở rằng một năm có một lần Tết Đoan Ngọ mà chỉ được 10 cái thì ít quá đi mất. Ơ mà plot twist là ông chồng lúc này đang hơi men say, nghe vậy liền nổi điên đập phá đồ đạc lung tung, chỉ mặt vợ mắng xối xả, bảo mẹ gói bánh là tấm lòng rồi, vợ không được quyền kêu ca hay chê bai gì hết
Mang nỗi uất ức trong lòng, cô vợ tâm sự rằng cưới nhau hơn chục năm trời, cô sống siêu tiết kiệm, chưa bao giờ mua bộ đồ đắt tiền hay có món trang sức nào luôn. Tích lũy bấy lâu giờ chỉ cần 10 cái bánh nếp là bùng nổ tất cả
Vụ này làm cư dân mạng chia phe rõ ràng luôn nha. Phe ủng hộ mẹ chồng thì nói 5 cân gạo nếp chỉ gói được khoảng 40-60 cái bánh, việc người lớn tuổi vất vả gói rồi chia cho con cháu đã là tấm lòng rồi, làm con phải biết đủ chứ đừng so bì tính toán. Còn phe ủng hộ con dâu thì hiểu cô ấy không phải chú ý chuyện ăn nhiều hay ít, mà là cách chia khiến cô thấy mình như người ngoài, không được nhà chồng coi trọng
Nhìn khách quan thì cái bánh chỉ là cái cớ thôi, còn thứ thực sự phá tan sự hòa thuận gia đình chính là cách xử lý tệ hại của ông chồng đó. Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay khoảng cách thế hệ hoàn toàn có thể giải quyết bằng giao tiếp chill chill. Thế mà trước một lời than thở vô tình của vợ, ông chồng không những không xoa dịu mà còn dùng bạo lực, đập phá đồ đạc, biến chuyện nhỏ thành "world war" gia đình luôn, fail toàn tập vai trò cầu nối rồi Người lớn tuổi thường coi việc tặng bánh là tấm lòng, còn giới trẻ lại chú trọng sự công bằng và cảm giác được tôn trọng; hai quan điểm này thiếu sự thấu hiểu nên hiểu lầm càng ngày càng sâu.
Trong cuộc sống, những mâu thuẫn kiểu này không phải hiếm đâu nha. Có mẹ chồng chia phần lớn bánh cho em chồng, chỉ để lại ít xíu cho dâu; hoặc có case ưu ái người này, lạnh lùng với người kia khiến nàng dâu thêm chạnh lòng. Thật ra chỉ cần mẹ chồng giải thích thêm câu năm nay bánh không nhiều, nàng dâu thông cảm với công sức người lớn, và ông chồng đứng ra hòa giải khéo léo là xong, chứ đâu cần drama đến vậy
Nguồn: soha.vn