Chụy em chắc mê tới nơi rồi nè! ✨

17bd09cc6a22e86c3fa4.jpg


Hôm nay mình xin phép được san sẻ với các bạn một câu chuyện cực kỳ dễ thương mà mình vừa mới trải nghiệm gần đây. Đó là về việc chụy em - hay còn gọi là crush của mình - đã làm cho trái tim mình loạn nhịp như thế nào!

Thực ra thì câu chuyện này cũng không có gì to tát hay drama lắm đâu, nhưng mà những khoảnh khắc nhỏ nhặt đôi khi lại là những thứ đáng nhớ nhất, các bạn nghĩ vậy không nè?

Mình và chụy em quen nhau cũng khá tình cờ, qua một group study chung. Ban đầu thì mình cũng không nghĩ gì nhiều lắm, nhưng mà dần dần mình phát hiện ra rằng em ấy có những điểm đặc biệt khiến mình không thể rời mắt được. Có thể là cách em ấy cười toe toét mỗi khi hiểu được một bài toán khó, hoặc là cách em ấy nhíu mày khi đang tập trung suy nghĩ. Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến mình thấy: ơ hay, sao lại cute vậy ta?

Và rồi mình bắt đầu để ý nhiều hơn. Mỗi lần em ấy nhắn tin, mình đều cảm thấy hồi hộp lạ thường. Mỗi khi gặp mặt, mình lại cố gắng tìm cách để nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Từ từ mình nhận ra rằng: ối giời ơi, mình đang fall rồi đây này!

Các bạn có biết cảm giác khi crush của mình vô tình làm một điều gì đó khiến tim bạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực không? Mình có một lần như vậy đấy! Đó là khi chụy em nhớ được một chi tiết nhỏ mà mình đã kể trong lần trò chuyện trước. Lúc đó mình nghĩ: trời ơi, em ấy có chú ý đến mình thật sao? Hay chỉ là mình đang nghĩ nhiều quá vậy?

Dù sao thì hiện tại mình và chụy em vẫn đang ở giai đoạn "bạn bè có tí tình cảm lẫn lộn" ấy mà. Mình chưa dám tỏ tình vì sợ sẽ làm hỏng tình bạn đẹp đẽ này. Nhưng mà ai biết được, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ tìm được đủ dũng khí để nói ra những gì mình đang cảm thấy thì sao?

Các bạn có lời khuyên gì cho mình không nè? Mình nên tiếp tục chờ đợi hay nên mạnh dạn bước tới? Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ này của mình nhé! Chúc các bạn may mắn trong chuyện tình cảm của mình!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top