Chụp X-quang phát hiện 70 mảnh kim loại trong chân cô gái, bác sĩ cũng phải "hả hê" vì quá bất ngờ

NaiHN8680

New member
3df81e521ec20100cbe9.jpg


Chị em ơi, nghe chuyện này mà rợn cả người! Có một cô gái bỗng nhiên phát hiện chân mình đầy kim loại suốt 5 năm trời mà không hiểu sao nó lại "ở nhờ" trong người mình luôn

Cô Anusuiya sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc quận Fatehpur, bang Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ. Từ năm 2012 đến giờ, cô phải chịu đựng những cơn đau đớn siêu kỳ lạ này.

Ban đầu, chân cô Anusuiya Devi xuất hiện mấy cái u nhỏ, rồi chúng cứ to dần lên. Đến một ngày đẹp trời, mấy cái u này vỡ toang ra và chảy ra chất lỏng kỳ dị chứa đầy kim loại như kim, đinh, hay mũi kim tiêm gì đó luôn á

2fb4d62fbbcc242d7178.jpg


Vì "món quà bất ngờ" này mà Anusuiya đi lại khó khăn vô cùng, thậm chí đứng ngồi cũng thấy đau. Nhưng plot twist là các bác sĩ từ chối điều trị vì nghi ngờ chính cô tự "nhét" mấy thứ này vào chân mình! Oan ức chưa

Anusuiya và anh trai Awadhesh Kumar (sống chung nhà) phủ nhận phăng phăng. Cô khẳng định không bao giờ tự làm hại bản thân như vậy!

Anh Awadhesh Kumar chia sẻ: "Em gái tôi đã bị hành hạ 5 năm trời rồi. Tôi lo lắng cho cô ấy lắm! Mỗi lần u vỡ ra là lại có 3 loại kim loại xuất hiện: kim, đinh và mũi tiêm.

Tôi luôn ở bên em và chắc chắn cô ấy không tự làm vậy đâu. Gia đình tôi không giải thích nổi tại sao mấy thứ kỳ quặc này lại xuất hiện trong chân Anusuiya. Giúp chúng tôi với "

Anusuiya đã đi khám nhiều nơi nhưng các bác sĩ địa phương đều không tin có căn bệnh "độc lạ" đến vậy.

Cuối cùng, ngày 25/10 vừa rồi, cô được nhận vào bệnh viện quận Fatehpur. Và khi chụp X-quang, các bác sĩ "hết hồn" khi phát hiện hơn 70 mảnh kim loại trong chân cô!

c72c8a296e30d108eae2.jpg


Tiến sĩ Naresh Vishal, bác sĩ điều trị cho Anusuiya, cho biết: "Chúng tôi chụp X-quang toàn thân và phát hiện hơn 70 vật kim loại ở phần chân dưới đầu gối.

Chúng tôi scan toàn bộ cơ thể xem có mảnh kim loại nào ở chỗ khác không. May là chúng chỉ xuất hiện ở chân thôi".

Tiến sĩ Naresh Vishal còn nói thêm: "Đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết làm sao mấy thứ này lọt vào được chân của Anusuiya.

Chúng tôi cũng cân nhắc khả năng bệnh nhân tự gây tổn thương và cần kiểm tra xem cô ấy có vấn đề về tâm thần không. Thật sự tôi chưa từng gặp ca bệnh nào kỳ lạ đến thế này trong cả sự nghiệp luôn!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top