EchNgok8200
New member
Vụ việc đau lòng đã xảy ra vào trưa ngày 5/4 tại công viên quốc gia Tai Mo Shan ở Tai Po, Hồng Kông khiến nhiều người phải rùng mình. Một nữ du khách đã không may trượt chân và rơi xuống thác nước từ độ cao 15m khi đang cố tạo dáng chụp ảnh selfie.
Nạn nhân là một cô gái 26 tuổi người Philippines, đang làm giúp việc cho một gia đình tại Hồng Kông. Hôm đó là ngày nghỉ Lễ Thanh Minh, cô tranh thủ rủ hội bạn thân đi dã ngoại từ sáng sớm khoảng 9h (giờ địa phương) bắt đầu từ đường Lam Kam, Tai Po.
Khi cả hội đến khu vực thác Ng Tung Chai - một địa điểm siêu hot để check-in, bỗng nhiên nhóm bạn nghe thấy một tiếng động lớn đùng một cái. Quay lại thì chết điếng người khi phát hiện ra người bạn của mình đã bị rơi xuống thác nước gần đó rồi
Theo lời kể của những người bạn đi cùng, cô gái này đang cố gắng tìm góc chụp selfie xịn xò bên cạnh thác nước thì không may trượt chân. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết khi được vớt lên khỏi dòng nước, nạn nhân đã bất tỉnh. Dù được máy bay trực thăng đưa đi cấp cứu đến Bệnh viện Tuen Mun ngay lập tức nhưng cô đã không qua khỏi, tử vong vào lúc 1h31 chiều cùng ngày
Để đến được khu vực thác nước này, những bạn trẻ mê dã ngoại phải leo dốc lên đỉnh núi Tai Mo Shan - nơi cao nhất của Hồng Kông. Con thác chính có độ cao lên đến 35m luôn á! Thác Ng Tung Chai nằm trên một trong những tuyến đường trekking quen thuộc dài khoảng 5km và được đánh giá là tuyến đường khó khăn, không dành cho hội yếu đuối đâu nhé.
Vụ việc này xảy ra chỉ 8 ngày sau khi một người đàn ông đến từ Macau đi cùng một nhóm du lịch Hồng Kông cũng đã thiệt mạng khi cố gắng chụp ảnh ở Grand Canyon, Mỹ. Thật sự là quá đau lòng
Còn theo nghiên cứu của Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ thì đã có đến 250 người trên toàn thế giới tử vong vì chụp ảnh tự sướng trong 8 năm qua. Con số này nghe thật sự rùng mình!
Nên nhớ rằng, dù ảnh đẹp có quan trọng đến đâu thì an toàn vẫn phải là số 1 nhé các bạn ơi!
(Theo SCMP)
Nguồn: kenh14.vn