Nhiếp ảnh gia Chris Hytha là người đứng sau bộ ảnh "xịn sò" này nè! Ban đầu bác định chụp bằng DSLR cho oai, nhưng rồi đổi ý dùng DJI Air 2S luôn. Nghe có vẻ ez nhưng thực ra là "khóc thét" đó các bạn ơi
Khó khăn đầu tiên: Air 2S thì chỉ chụp được frame ngang, mà bác Chris lại muốn chụp dọc cho nghệ. Chụp xong crop thì mất chất lượng ảnh quá trời quá đất luôn. Baltimore Trust Building đây nè!
Lefcourt Newark Building cũng đỉnh không kém nha! Bác Chris không "vừa lòng" với chất lượng ảnh từ Air 2S lắm, độ phân giải cũng chưa đủ "nét căng" theo ý bác.
Carbide and Carbon Building ở Chicago xinh ghê! Vậy là bác Chris nghĩ ra chiêu: chụp tới 15 tấm RAW từ dưới lên rồi ghép lại cho độ phân giải "khủng" hơn. Việc này mất công vô cùng, có khi phải mất hàng giờ đồng hồ mới xong một toà nhà
Cathedral of Learning ở Pittsburgh nhìn huyền bí phết! Mà ở Mỹ muốn bay drone cũng không phải chuyện dễ đâu nha. Bác Chris phải thi đỗ kiểm tra của FAA mới có giấy phép bay phần 107.
Philadelphia City Hall này nhìn là thích rồi! Bác Chris chia sẻ: "Với mỗi chuyến bay, tôi phải lên kế hoạch và có rất nhiều việc phải kiểm tra, không phận, khu vực cấm của DJI. Các quy định về drone ngày càng được thắt chặt, các dự án như thế này sẽ ít khả thi hơn". Nghe mà thấy stress luôn á
Custom House ở Boston cũng đỉnh không kém! Việc chỉnh sửa cũng "max khó", mỗi toà nhà có khoảng 15 tấm RAW, mà mỗi tấm lại có đường chân trời khác nhau nữa chứ.
Tribune Tower ở Oakland này nha! Bác Chris kể việc edit rất khó, phải bẻ cong nhiều vị trí khác nhau để cho đúng phối cảnh, chưa kể background còn bị biến dạng "nặng đô" nữa
Eastern Columbia Building ở Los Angeles kết thúc bộ sưu tập này nè! Bác Chris còn phải chụp thêm và tìm các ảnh background xung quanh để ghép vào, phóng to thêm tí để tạo hiệu ứng tiêu cự tele. Rồi còn blur background một chút để che đi những chỗ độ phân giải thấp hoặc chất lượng chưa oke.
Nguồn: tinhte.vn