Sau gần 40 năm, nhiếp ảnh gia Chris Porsz đã quyết tâm lùng sục lại những người từng xuất hiện trong khung hình của mình và kết quả thu được thật sự rất chill luôn!
Đối với nhiều người, việc được nhìn lại ảnh thời trẻ trâu của chính mình đã khiến họ ùa về cả tá kỷ niệm ngọt ngào. Và đương nhiên rồi, ai cũng hype khi được chứng kiến sự thay đổi không chỉ của bản thân mà còn của cả khung cảnh xung quanh, sự phát triển của xã hội qua từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh nữa
Với mục đích này, vào khoảng những năm 70-80, anh chàng Chris Porsz đã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để vi vu khắp các con phố ở Peterborough, Anh để chụp lại những khoảnh khắc chân thực nhất về những người ngẫu nhiên mà anh bắt gặp.
Fast forward nhiều thập kỷ sau, nhiếp ảnh gia này đã nảy ra một ý tưởng "điên mà hay" khi quyết định lùng sục lại những người từng xuất hiện trong bức ảnh của mình và tạo thành dự án độc lạ có tên "Reunion" (tạm dịch: Ngày đoàn tụ)
Theo đó, Chris sẽ tracking lại những người từng xuất hiện trong khung hình của mình 30-40 năm trước và chụp họ với outfit, pose ở những địa điểm tương tự như trong bức ảnh xưa kia. Suốt hơn 10 năm, Chris đã cày cuốc chăm chỉ để thực hiện hai phần của dự án "Reunion" và nhận về vô vàn sự quan tâm từ netizen khắp nơi
Toni và Teresa (1985 và 2021)
Muhammad và Abdul (1980 và 2021)
Andy (1981 và 2020)
Chris và Lesley cùng tấm bản đồ (1973 và 2021)
Từ trái qua phải: Karen, Maggie, Anita và Jane (1983 và 2020)
Alli với quầy bán bánh và chiếc kem trên tay (1983 và 2021)
Nguồn: soha.vn