Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá đi mất! Hôm nay 16-8, một vụ tai nạn siêu thương tâm đã xảy ra trên sông Kunhar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan.
Theo lời kể của cảnh sát, hai vợ chồng bác sĩ Atif Hussain-Shazia Atif ở tỉnh Punjab đã đưa cả 3 đứa con đến làng Beesian - một địa điểm du lịch siêu hot để chill cuối tuần. Ai ngờ chuyện đau lòng lại ập đến...
"Bé Safia Atif 11 tuổi đang vui vẻ chụp ảnh selfie bên bờ sông thì bị trượt chân té sấp mặt xuống nước luôn," quan chức cảnh sát địa phương Arshad Khan chia sẻ với AFP.
Chứng kiến cảnh tượng đó, người mẹ đã không chần chừ mà lao xuống sông để cứu con gái mình. Nhưng dòng nước chảy xiết quá, bà cũng bị cuốn theo. Thấy vợ con gặp nạn, người cha liền nhảy xuống nhưng rồi cũng gặp số phận tương tự...
Hiện tại, thi thể của người mẹ và bé Safia đã được tìm thấy, còn thi thể người bố thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm.
Điều đáng mừng duy nhất là hai đứa con còn lại - bé gái 9 tuổi và bé trai 6 tuổi - đang được cảnh sát chăm sóc và sẽ sớm được bàn giao cho người thân.
Sau vụ việc này, chính quyền địa phương đã vội vàng cắm biển cảnh báo khắp nơi, nhắc mọi người không nên tiến quá sát ra bờ sông.
"Mỗi năm có cả chục người chết đuối ở đây luôn. Đây là điểm du lịch nên người ta hay đến picnic, mà đa số là người lạ không biết dòng sông sâu cỡ nào nên rất dễ xảy ra tai nạn," một quan chức cho biết.
Và không chỉ riêng ở đây nhé fam ơi! Cùng với việc smartphone ngày càng phổ biến, số vụ tai nạn liên quan đến việc chụp ảnh sống ảo cũng tăng vọt khắp thế giới.
Hồi 5-7 vừa rồi, một du khách Hàn Quốc đã thiệt mạng sau khi rơi xuống thác nước ở rừng Amazon lúc đang chụp selfie.
Một tuần trước đó, một du khách người Đức 51 tuổi cũng rơi xuống sườn núi khi đang tạo dáng chụp hình ở Machu Picchu, Peru.
Còn vào ngày 23-6, một nhóm bạn gồm 7 người ở Ấn Độ cũng chết đuối trên sông Hằng sau khi một người trượt chân lúc chụp selfie, mấy người còn lại lao vào cứu nhưng tất cả đều bị nước cuốn mất...
Nguồn: soha.vn