SuaCuteNgoan
New member
Khoan đã, đừng hiểu lầm nha! Nhiếp ảnh gia có xin phép người ta đàng hoàng rồi chứ không phải chụp lén đâu nhen
Để khỏi bị "cringe" trong những ngày giãn cách xã hội chán đời, nhiếp ảnh gia Christopher Fernandez ở London, Anh đã nghĩ ra một project cực kỳ sáng tạo: chụp ảnh cuộc sống đời thường của các hàng xóm qua khung cửa sổ. Vừa giữ được khoảng cách an toàn, vừa không để óc sáng tạo bị "out trơn" luôn ấy mà!
Bác Fernandez là nhiếp ảnh gia chân dung chuyên nghiệp, nên việc chụp người với bác là "ez game" rồi. Ngay từ đầu mùa cách ly, bác đã làm một tấm biển dán ở cửa sổ nhà mình với nội dung: "Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp muốn ghi lại cảnh sinh hoạt hàng ngày trong những ngày bệnh dịch, hãy nhắn tin nếu bạn cảm thấy thích thú".
Ban đầu bác nghĩ chắc không ai care, nhưng plot twist là chỉ vài giờ sau đã có người inbox hào hứng muốn tham gia! Bác chia sẻ với trang Petapixel: "Tôi chưa bao giờ gặp những người này, nhưng họ sẵn sàng giúp tôi thông qua một tấm biển mà tôi đặt ở cửa sổ!" Wholesome quá đi mất thôi
Tất cả những bức ảnh này đều được sắp đặt cẩn thận, bác cũng phải hướng dẫn mọi người bật đèn thế nào cho chuẩn để ra được ảnh xịn sò nhất. "Tôi muốn bức ảnh nhìn tự nhiên nhất có thể. Khi bạn bảo một ai đó nằm trên giường và dùng laptop, họ sẽ nhanh chóng trở nên thoải mái. Ánh sáng có lẽ là phần khó khăn nhất, tôi phải bảo họ bật đèn này, tắt đèn kia, di chuyển điện thoại qua bên này một chút, nhưng tất cả đều vui vẻ làm theo."
Còn nếu bạn tò mò bác ấy dùng setup gì để chụp, thì Fernandez tiết lộ mình xài máy ảnh Canon 5D Mark IV kèm ống kính zoom xa 135mm f/2.0 nha. Các bạn có thể xem thêm những bức ảnh đỉnh của chóp khác của bác Fernandez trên trang Instagram của bác nhé!
Nguồn: kenh14.vn