Một bức ảnh chất phải có sự cân bằng của mọi thứ chứ đừng chỉ focus vào chủ thể chính ở giữa thôi nhen!
Hồi xưa mình cứ nghĩ chụp ảnh là phải tìm những thứ xịn xò, hoành tráng hay màu mè để làm main character, phải gây ấn tượng cho người xem cơ. Để làm được chuyện này, mình sẵn sàng chi mạnh tay đến những nơi cảnh đẹp mê hồn, lên Google Maps lục tung các di tích lịch sử hay thuê người mẫu xinh đẹp luôn á
Nhưng mà ê, cứ chạy theo mấy chủ thể đặc biệt hoài thì mình lại quên béng là một bức ảnh xịn còn có cả tiền cảnh, hậu cảnh nữa mà! Chủ thể là thứ sẽ bắt mắt người xem đúng rồi, nhưng không phải là thứ duy nhất trong ảnh đâu nha. Thậm chí trong nhiều bức ảnh nổi tiếng, chủ thể chỉ chiếm một góc nhỏ thôi, còn phần còn lại được dành hết cho "những thứ khác" luôn.
"Những thứ khác" này thậm chí không phải là vật gì cả, mà chỉ là khoảng trống, chỉ có một màu trắng tinh thôi. Những thứ tưởng như làm ảnh trống không lại có khả năng biến một tấm ảnh "ổn" thành "bá cháy" đó nha
Cuộc sống của mình ồn ào và đầy màu sắc lắm, bạn chỉ cần đi dạo trên đường ở các thành phố lớn là tìm thấy vô vàn chủ thể thú vị rồi. Bạn thậm chí còn có thể lên máy bay, đến với những nơi kỳ diệu trong chỉ vài giờ nữa. Chủ thể đẹp ở khắp nơi, tất cả chúng mình đều có thể chụp được cả
Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn có đặt được chủ thể đó vào một bối cảnh thuận mắt hay không. Bạn không chỉ đang chụp ảnh một sự vật, một con người mà bạn đang tạo nên một bức ảnh với nhiều yếu tố khác nhau cơ.
Nguồn: soha.vn